Man City bị gỡ hòa trên chấm phạt đền ở cuối trận. Ảnh: AFP. |
Trong cái lạnh 1 độ C ở Nga, nếu các cầu thủ Man City không run rẩy vì lạnh thì chắc hẳn phải chết cóng với viễn cảnh đen tối ở đấu trường châu Âu. Trận hòa 2-2 với đội yếu nhất bảng, CSKA Moscow, khiến thầy trò Manuel Pellegrini chỉ giành thêm một điểm. Tổng cộng, Man City chỉ có hai điểm sau ba trận, xếp thứ ba. Thua thiệt so với hai đối thủ Bayern Munich và AS Roma, nhà đương kim vô địch nước Anh có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.
Các cổ động viên Man City đã trải qua một cơn ác mộng đêm đông thực sự. Sau 45 phút đầu tiên, họ hài lòng và thấy yên tâm khi The Citizens dẫn trước hai bàn nhờ công của Sergio Aguero và James Milner. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong túi, Man City lại chịu một đòn nặng nề khi đội chủ nhà CSKA Moscow gỡ lại hai bàn do công của Seydou Doumbia và Bibras Natcho trong hiệp hai.
Tan trận, các cầu thủ Man City vây lấy trọng tài chính để phàn nàn về quả penalty ở phút 86. Kolarov có tác động đến Doumbia trong pha bóng này nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng có một pha ngã quá nhanh và đẹp mắt, khiến trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền. Cầu thủ Man City nên tự trách mình khi đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn vì hàng phòng ngự thiếu tập trung. Man City có vẻ xứng với danh hiệu "Hổ giấy Champions League", một đội bóng với nhiều hảo thủ nhưng luôn kém bản lĩnh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Chỉ có khoảng 300 khán giả, là những nhà tài trợ của giải, có mặt ở sân Khimki để theo dõi trận đấu. CSKA bị phạt đóng cửa sân vì những hành vi phân biệt chủng tộc trước đây của các CĐV. Thiếu vắng sự ủng hộ của khán giả nhà, đội bóng nước Nga vẫn nhập cuộc tốt. CSKA phòng ngự chặt và gây nhiều sóng gió trong các đợt phản công.
Tuy nhiên, Man City với lực lượng mạnh nhất là đội nắm thế chủ động trong hiệp một. Hậu vệ Zabaleta tung cú sút "cảnh cáo" từ rất sớm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Aguero mở tỷ số cho Man City. Ảnh: AFP. |
Đến phút 29, tỷ số đã được mở cho đội khách. David Silva chích bóng đẹp mắt, phá bẫy việt vị giúp Edin Dzeko thoát xuống mà không có hậu vệ nào theo kèm. Tiền đạo người Bosnia chơi đồng đội chuyền ngang, giúp Aguero dễ dàng đệm lòng ghi bàn
Chín phút sau, bàn thắng thứ hai đến từ một pha phối hợp rất bài bản. Yaya Toure treo bóng bổng để Zabaleta băng xuống, đội đầu ngược lại. Aguero băng vào nửa sút nửa chuyền, tạo điều kiện cho Milner lao vào nhoài người ghi bàn vào khung thành trống.
Đội trưởng Vincent Kompany có một trận đấu không tốt khi nhiều lần phán đoán tình huống sai và chỉ huy hàng phòng ngự không hiệu quả. Trong bàn rút ngắn tỷ số của CSKA ở phút 64, các hậu vệ của Man City mắc lỗi nghiêm trọng. Chỉ bằng bốn đường chuyền, bóng từ giữa sân được đưa vào lưới của Joe Hart mà không có cầu thủ áo xanh nào, đứng dày đặc, có thể chạm vào.
HLV Pellegrini lập tức thay đổi nhân sự khi rút Silva ra, thay một tiền vệ phòng ngự là Fernandinho vào. Chừng đó vẫn chưa giúp nhiều cho Man City khi ác mộng ập đến với quả phạt đền ở phút 86.
Hữu Nhơn