16 năm trước, Dortmund từng được xem như là một thế lực hùng mạnh ở Bundesliga và cả trên đấu trường châu Âu. Họ đã hai lần sở hữu Chiếc đĩa Bạc trong giai đoạn này và làm được điều mà Bayern không thể trong gần 20 năm: giành cúp vô địch C1 vào năm 1997.
Sự đối địch của Bayern và Dortmund không chỉ là cuộc chiến giữa Đông Đức và Tây Đức, hay giữa gã khổng lồ và chàng tí hon. Đó là sự trái ngược về lý tưởng, triết lý. Trong 3 năm trở lại đây, khi đội bóng vùng Rurh giành được 2 trong 3 danh hiệu Bundesliga, căng thẳng giữa hai đội bóng bắt đầu leo thang, thể hiện nhiều nhất qua cách phát ngôn của những người đứng đầu.
Chủ tịch Bayern, ông Uli Hoeness từng so sánh hai đội vào tháng 9/2012: "Dortmund hoàn toàn chỉ là một CLB địa phương, Bayen là một biểu tượng toàn cầu".
Vài tháng sau, "đội bóng địa phương" và "đội bóng toàn cầu" ấy sẽ gặp nhau tại trận chung kết Champions League, trận đấu được cả thế giới đón chờ. Đối với Jurgen Kloop, HLV trưởng của Dortmund, ông chẳng kiêng nể gì "đội bóng toàn cầu" đó. Ông từng phát biểu: "Bayern giống như Trung Quốc vậy. Họ xem những đội khác đang làm gì, sau đó sao chép công thức với số tiền đầu tư nhiều hơn mà thôi".
Đáp lại lời của Jurgen Kloop, Hoeness phản pháo: "Bạn cứ thử đi dạo ở Bắc Kinh và hỏi người ta có biết một đội bóng Đức nào không. Họ sẽ trả lời là Bayern chứ không phải Dortmund".
HLV Jurgen Kloop và HLV Jupp Heynckes |
Đúng như lời Hoeness nói, Bayern nổi tiếng hơn, giàu có hơn Dortmund rất nhiều. Họ mạnh đến mức có thể lấy đi tài năng sáng giá nhất của đối thủ bất cứ lúc nào. Ngôi sao 20 tuổi Mario Gotze của BVB là một ví dụ. Sau khi biết tin cậu học trò cưng vừa ký hợp đồng với Bayern, Kloop tức giận: "Tôi biết có ai đó không muốn chúng tôi thành công. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho họ thấy, chúng tôi sẽ thành công".
Đối với Borussia Dortmund, cuộc đại chiến vào rạng sáng chủ nhật tới đây sẽ là một cuộc trả thù vì vụ chuyển nhượng của Gotze. Còn đối với Bayern, họ muốn tái khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình tại Đức. Còn gì tuyệt vời hơn cho cả hai đội khi đấu trường để họ phân thắng bại lại là đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Hữu Nhơn