Thiên hướng tấn công thể hiện rõ rệt trong cách bố trí nhân sự mà Mourinho công khai một ngày trước trận đấu. Di Maria là trường hợp duy nhất có thể thay đổi, do vợ anh vừa sinh em bé hôm thứ ba.
"Real thuộc số ít CLB xem việc về nhì là vô nghĩa, vì thế mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và vô địch", Mourinho nói trong cuộc họp báo trước trận. "Chúng tôi sẽ chơi với đội hình như sau Diego Lopez - Ramos, Pepe, Varane, Coentrao - Khedira, Xabi Alonso - Oezil, Higuain, Ronaldo và hy vọng cả Di Maria".
Mourinho không ngần ngại tiết lộ đội hình chính trận cầu hôm nay. |
So với khi hạ MU rồi Galatasaray ở hai vòng knock-out trước, đội hình mà Mourinho công bố hôm qua tiếp tục có thay đổi ở vị trí hậu vệ phải. Trước MU ở vòng 16 đội, Arbeloa được tin tưởng, nhưng khi đấu Galatasaray ở tứ kết, người đá chính là Essien. Còn hôm nay, Mourinho kéo Ramos ra trấn giữ cánh phải và dùng Pepe thay Ramos đá cặp trung vệ với tài năng trẻ đang lên Varane.
Với Ramos đá cánh phải, Real có thể sẽ tấn công cân bằng hơn ở hai biên, do hậu vệ người Tây Ban Nha có thiên hướng tấn công còn mạnh mẽ hơn Essien và năng động hơn nhiều so với Arbeloa. Với cặp Ramos - Di Maria bên phải, Coentrao - Ronaldo bên trái, Real hứa hẹn sẽ đánh biên dồn dập tại Westfallen.
Tại La Liga cuối tuần qua, Real thắng Betis 3-1 bằng đội hình có nhiều gương mặt dự bị, nhưng phải trả giá bằng chấn thương của hậu vệ trái Marcelo, tiền vệ trung tâm Modric và tiền đạo Benzema. Tuy nhiên, trừ Marcelo, cả Modric lẫn Benzema đều kịp bình phục và có tên trong danh sách Real sang Đức thi đấu hôm nay.
Real mùa này từng hai lần chạm trán Dortmund ở vòng bảng và bất khả chiến thắng. Đội của Mourinho phải nhờ tới pha sút phạt kỳ tài của Oezil ở phút cuối cùng để thoát thua trong trận lượt về hòa 2-2 tại Bernabeu, còn trước đó, họ phơi áo 1-2 trên đất Đức.
Mourinho cho rằng những kết quả đó chỉ xuất phát từ những lỗi của cá nhân, chứ không phải từ khiếm khuyết hay năng lực hạn chế của cả hệ thống: "Bốn bàn thua trước Dortmund ở vòng bảng đều xuất phát từ những lần cầu thủ chúng tôi mắc lỗi. Hy vọng Real sẽ không để lọt lưới nhiều như thế ở hai lần chạm trán Dortmund tới đây. Tôi hy vọng rằng đội bóng của tôi, mà tôi đánh giá rất cao cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể, sẽ chơi tốt thứ tư này cũng như trận lượt về".
"Người Đặc Biệt" thậm chí còn khẳng định Real đủ khả năng vô địch Champions League: "Đội bóng có những cầu thủ luôn chơi hết mình và xứng đáng vô địch sân chơi này. Trừ một vài ngoại lệ, phần đông số họ chưa từng biết tới cảm giác vô địch Champions League và tôi chúc họ sẽ làm được điều đó mùa này, vì họ hoàn toàn xứng đáng như vậy".
Phương Minh