Ronaldo chưa từng đấu với Liverpool kể từ khi khoác áo Real Madrid. Ảnh: AFP. |
Liverpool, sau 4 năm vắng bóng ở Champions League, gặp ngay đương kim vô địch Real Madrid ở bảng B. Lần gần nhất mà hai đội gặp nhau là vào năm 2009, khi đó Lữ đoàn đỏ đại thắng "kền kền" 5-0 sau hai lượt đi về.
Cristiano Ronaldo, cầu thủ hay nhất châu Âu mùa trước vừa được UEFA vinh danh, nhận định về đối thủ: "Tôi biết những gì đã xảy ra trước đây nhưng khi đó tôi chưa sang Real. Bây giờ mọi thứ đã khác. Chúng tôi đã khác xưa với đội ngũ và huấn luyện mới. Họ cũng chẳng còn như cũ. Hãy chờ xem ai mới là đội mạnh hơn".
Năm năm đã trôi qua. Trong khi Real đang sở hữu đội hình mạnh nhất châu Âu với những ngôi sao sáng giá, Liverpool lại vào giai đoạn trẻ hóa đội hình. Sự chênh lệch về mặt lực lượng giữa hai đội là điều không thể phủ nhận, nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều không thể nói trước.
Tiền đạo người Bồ tỏ ra háo hức khi quay về Anh đối đầu Liverpool. Anh nói: "Tôi rất vui khi gặp Liverpool. Họ ở rất gần ngôi vô địch quốc gia mùa trước, vì thế sẽ là khó khăn khi đến Anfield thi đấu. Tôi đang tưởng tượng cảnh người hâm mộ của họ sẽ phản ứng thế nào với sự có mặt của tôi. Tôi nóng lòng được đá với Liverpool. Tôi hiểu họ mạnh, nhưng chúng tôi là Real Madrid".
Cùng trong bảng B của Real và Liverpool còn có các đội Basel và Ludogorets. Đại diện Thụy Sỹ, Basel, là CLB hai lần đánh bại Chelsea của Mourinho mùa trước ở vòng bảng Champions League.
Hữu Nhơn