Cristiano Ronaldo xuất hiện trên sân Westfalenstadion với vẻ tươi tắn. Việc phải ngồi dự bị có vẻ như không khiến anh buồn phiền, khi Real đã đại thắng 3-0 ở lượt đi. Đội bóng Tây Ban Nha chỉ cần hoà hoặc thua không quá hai bàn ở lượt về vẫn giành quyền đi tiếp, và HLV Carlo Ancelotti vì vậy muốn Ronaldo được nghỉ ngơi.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Quả bóng Vàng 2013 còn chụp ảnh và ký tặng các cổ động viên Borussia Dortmund, đùa giỡn với các đồng đội và tự chụp ảnh chân dung khi yên vị trên băng ghế dự bị.
Ronaldo vui vẻ lúc đầu trận. Ảnh: AFP. |
Nhưng sự thoải mái đó nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho những lo lắng và bực dọc.
Real được hưởng phạt đền khi bóng chạm tay một cầu thủ Dortmund trong cấm địa, ở đầu trận nhưng Angel di Maria - đá thay vị trí của Ronaldo - không hạ được thủ thành Roman Weidenfeller.
Quả bóng Vàng 2013 bực tức trên băng ghế dự bị. Ảnh chụp màn hình. |
Phút 24 trung vệ Pepe đánh đầu chuyền bóng về cẩu thả, để Marco Reus cướp được rồi sút tung lưới Iker Casillas. Phút 37 Ronaldo không thể ngồi yên khi các đồng đội lại đánh mất bóng, để Reus chớp thời cơ ghi bàn thứ hai cho Dortmund. Chỉ một bàn nữa cho đội bóng Đức sẽ khiến Real đối diện với nguy cơ bị loại rất cao.
Ronaldo và các đồng đội ngoài sân tỏ vẻ không hài lòng với màn trình diễn của những cầu thủ trong sân. Ảnh: Reuters. |
May mắn cho họ là trong những phút còn lại Dortmund nỗ lực rất nhiều nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Ronaldo và các đồng đội đi tiếp nhờ chiến thắng chung cuộc 3-2.
Thuỵ Vân