Ở chặng 14, VUS TP HCM căng sức thi đấu ở nội dung đồng đội tính giờ, chiếm ngôi nhất đồng đội. Đồng thời, họ cũng giúp tay đua Nguyễn Trường Tài chiếm giữ Áo vàng. Những tưởng êkip này sẽ chiến đấu đến cùng để giữ hai mục tiêu quan trọng, nhưng trước chặng đua hôm nay VUS đã chủ động buông một nội dung.
"Chúng tôi tự thấy năng lực hạn chế, chưa đủ sức để giữ cả hai danh hiệu. Vì thế phải tính toán để chọn một trong hai”, HLV Đỗ Thành Đạt chia sẻ với VnExpress về sự thay đổi chiến thuật. "Cuộc đua vẫn còn vài chặng nữa mới kết thúc, nhưng chặng thi đấu lên Đà Lạt quyết định tất cả mọi danh hiệu. Vì thế, chúng tôi không thể tham hết danh hiệu để rồi có khi phải tay trắng".
Nguyễn Trường Tài (bìa trái) giữ áo vàng sau 15 chặng đua. Ảnh: TĐA. |
Quyết định đó được các học trò của ông Đạt thực hiện nghiêm túc trong chặng đua lần này - nơi các tay đua phải chinh phục đèo Vĩnh Hy để cạnh tranh chiếc Áo đỏ. Ngay khi xuất phát, các đội đua lập tức tấn công để xé lẻ đội hình của VUS TP HCM. Sau nhiều đợt “công phá”, một nhóm chín tay đua không có khả năng cạnh tranh thứ hạng chung cuộc đã tách toán bứt lên, bỏ lại nhóm sau hơn ba phút.
Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhóm một ra đi, nhóm hai lại xảy ra những đợt tấn công khác để đánh chiếm Áo vàng của Nguyễn Trường Tài, đồng thời chiếm luôn vị trí đồng đội mà đội đua TP HCM đang nắm giữ. Nhưng như kế hoạch được chuẩn bị trước, các tay đua TP HCM tập trung lại ở tốp có Áo vàng để đưa tay đua của họ về đích, thay vì tấn công theo các tốp khác để giữ vị trí đồng đội.
Sau 3 giờ 28 phút 21 giây tay đua Duy Nhân của Quân khu 7 nước rút thắng Hoàng Thái (Đồng Tháp) để đoạt ngôi thắng chặng.
Về đích sau tốp đầu một phút, Trường Tài giữ Áo vàng. Tuy nhiên, đội đua của anh mất vị trí nhất đồng đội về tay An Giang.
Duy Nhân (Quân khu 7) mừng chiến thắng chặng. Ảnh: TĐA. |
Ngày mai 27/4, chặng 16 diễn ra từ Phan Rang đi Đà Lạt trên quảng đường dài 127km. Đây là chặng đua quyết định của Cup Truyền hình TP HCM từ trước đến nay, bởi các tay đua phải chinh phục hai ngọn đèo cao là Ngoạn mục và Prenn. Áo vàng Trường Tài hiện chỉ hơn người xếp kế sau là Thanh Tùng vỏn vẹn 0,66 giây. Vì thế, cuộc chiến Áo vàng hứa hẹn kịch tính và quyết liệt.
Bên cạnh đó, cuộc đua tranh Áo đỏ - danh hiệu dành cho Vua leo núi - cũng hấp dẫn không kém, khi cả Thành Tâm và Tấn Hoài cùng có 11 điểm. Ai cán đỉnh đèo Ngoạn mục trước tiên, người đó khả năng mặc Áo đỏ rất cao.
Đức Đồng