Các cầu thủ Ayeyawady mừng chiến thắng sau loạt luân lưu. Ảnh: Đức Đồng. |
Hoàng Anh Attapeu được ông bầu Việt Nam Đoàn Nguyên Đức đầu tư và vừa lên ngôi vô địch giải Lao League 2014. Họ được xem là yếu thế nhất trong bốn đội góp mặt ở giải Toyota Mekong Club Championship.
Đoàn quân của HLV Phan Tôn Lợi có gần nửa đội hình là các tuyển thủ quốc gia Lào, nhưng không sở hữu bất cứ ngoại binh nào - điều khiến họ thua thiệt về thực lực so với các đội dự giải. Dù vậy, Hoàng Anh Attapeu vẫn chơi một trận không đến nỗi nào trước Ayeyawady chiều nay.
Mãi đến phút 67, Hoàng Anh Attapeu mới bị thủng lưới sau cú dứt điểm của cầu thủ người Hàn Quốc, Kim Sungmin. Tinh thần quật cường giúp đại diện Lào gỡ hòa ngay sau đó ba phút, nhờ công Sysoutham.
Hòa 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Cầu thủ Xayyabounsou bên phía CLB Lào là người duy nhất sút hỏng qua năm lượt đá. Thắng 5-4 sau loạt "đấu súng", Ayeyawadi vào tranh chức vô địch với đội thắng ở trận Bình Dương - Phnom Penh Crown.
"Ayeyawadi mạnh hơn, nên việc chúng tôi bại trận cũng không có gì khó hiểu", HLV Phan Tôn Lợi nói sau trận.
Đại diện Myanmar, ẩn số trước giải, đã lộ diện là một đội bóng khó nhằn với lối chơi mạnh mẽ và gắn kết. Trong hiệp đầu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhưng Ayeyawadi vẫn tỏ ra nhỉnh hơn.
Hoàng Anh Attapeu (áo vàng) chơi rất cố gắng trong hiệp hai, nhưng không thể giải quyết trận đấu và cuối cùng để thua ở loạt đá luân lưu . Ảnh: Đức Đồng. |
Sang hiệp hai, tốc độ được đẩy lên cao hơn, nhất là sau khi Ayeyawadi mở tỷ số. Phút 67, tiền vệ Kim Sungmin cùng đồng đội phối hợp chồng biên đơn giản bên cánh phải, để rồi cầu thủ người Hàn Quốc đánh đầu cận thành ghi bàn trong tư thế không ai theo kèm.
Bàn thua như kích thích tinh thần thi đấu của đại diện Lào. Chỉ ba phút sau, trong một đợt tấn công, Sysoutham nã đại bác bằng chân trái ngay trước vòng cấm, lái bóng đi hiểm, cân bằng tỷ số. Hoàng Anh Attapeu suýt có bàn nâng tỷ số lên 2-1 khi có cơ hội ngon ăn ở phút 81. Tuy nhiên, một chân sút của họ, trong tư thế rất thuận lợi, đã đưa bóng đi chệch đích.
Đại diện Lào hẳn phải tự trách bản thân vì không thể kết liễu đối phương trong tình huống đó. Khi bước vào loạt đá luân lưu nặng tính may rủi, Hoàng Anh Attapeu để đối thủ Myanmar đánh bại sau năm lượt sút.
Tỷ số 90 phút: 1-1
Tỷ số luân lưu: Ayeyawadi 5-4 Hoàng Anh Attapeu.
Hữu Nhơn