Trên mạng xã hội Twitter đang ngập tràn những lời nhiếc móc dành cho hậu vệ cánh trái của Arsenal, sau hành động được cho là thiếu chuyên nghiệp.
"Santos đáng ra không được phép trở lại sân sau việc làm đó", một CĐV có nickname @LBFutbol viết. Trong khi đó, một người khác là @wilforiley cho rằng: "Andre Santos... đây đúng là trò đùa lớn nhất đối với một cầu thủ trong màu áo Arsenal"...
Việc Santos bị CĐV nhà "ném đá" cũng là điều có thể hiểu được. Arsenal lúc đó đang bị Man Utd dẫn trước 1-0, với pha làm bàn của chính Van Persie - tiền đạo từng có 8 năm thi đấu cho Arsenal trước khi chuyển sang Man Utd với giá 24 triệu bảng hồi mùa hè năm nay.
Khi gặp nhau trên đường vào đường hầm sau khi kết thúc hiệp một, Santos đã cười nói vui vẻ với Van Persie. Đi ngay cạnh họ lúc đó còn có huấn luyện viên Arsene Wenger.
Không biết Santos đã ghé tai nói nhỏ điều gì, nhưng ngay sau đó Van Persie đã cởi luôn chiếc áo đấu anh đang mặc và trao tay cho Santos - hậu vệ người Brazil mới chuyển sang Arsenal mùa trước.
Hành xử của Santos thiếu chuyên nghiệp bao nhiêu, thì Van Persie lại tỏ ra đàng hoàng bấy nhiêu. Anh tỏ ra rất vui khi gặp lại những đồng đội cũ và tay bắt mặt mừng nói chuyện với ông thầy cũ. Sau khi ghi bàn mở tỷ số phút thứ 3, chân sút người Hà Lan đã không biểu lộ sự vui mừng - như một sự tôn trọng dành cho đội bóng cũ.
Hà Uyên