Khi tiếng còi tan trận vang lên trên sân Saint Mary của Southampton, một số CĐV đội khách bật khóc nức nở. Số còn lại trong khoảng 2500 người hâm mộ đến từ Sunderland thì buồn tê tái. Họ bỏ thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình để di chuyển trên quảng đường 1045km cả đi lẫn về để rồi phải chứng kiến đội bóng bị đối phương dày vò và hứng chịu tới tám bàn thua.
Mannone (áo vàng) bất lực nhìn lưới nhà rung lên tám lần trên sân Saint Mary cuối tuần qua. Ảnh: AFP. |
Đây là thất bại đậm nhất của Sunderland trong lịch sử dự Ngoại hạng Anh, và cũng là kết quả tồi nhất trong vòng 32 năm qua. Thủ môn Mannone vì thế tự thấy anh và đồng đội có bổn phận đền bù lại những thiệt hại về tinh thần cho các CĐV.
"Cá nhân tôi sẽ nói chuyện trước toàn đội và kêu gọi mọi người quyên góp để nếu có thể, trả lại toàn bộ chi phí đi lại và tiền vé cho các cổ động viên trong chuyến đi vừa rồi", Mannone chia sẻ trên kênh BBC sau khi trở về Sunderland.
"Chúng tôi cần phải làm điều đó, vì chúng tôi đã không cố gắng, không nỗ lực trong trận cầu hôm trước. Sunderland khởi đầu tốt, nhưng sau khi thủng lưới, đội, trong đó có chính tôi, đã sụp đổ quá nhanh. Thất bại này rất khó chấp nhận với chúng tôi, và càng khó chấp nhận với những CĐV đã vất vả đi theo đội", thủ môn người Italy thừa nhận bản thân và đồng đội đã chơi tệ hại.
Tuy nhiên, Mannone cũng nhấn mạnh rằng Sunderland cần sớm vượt qua cú sốc ở Southampton để lấy lại thăng bằng, chuẩn bị cho trận đấu khó khăn trên sân nhà, tiếp Arsenal ở vòng chín thứ bảy tuần này.
"Ngoại hạng Anh lúc nào cũng khó khăn. Nhưng chúng tôi mới chỉ thua một trận 0-8, chứ không phải thua tám trận với tỷ số 0-1. Trước mắt chúng tôi là một trận cầu khó khăn trên sân nhà và vì thế, không có thời gian để đau khổ, ủy mị về những gì đã qua. Chúng tôi cần đứng dậy", Mannoe nhấn mạnh.
Khoảng cách giữa Sunderland với Southampton lên đến 525km mỗi chiều. |
Và thủ môn này tin rằng tình cảm, sự ủng hộ của các CĐV nhà sẽ là chất xúc tác quan trọng giúp đội bóng vượt qua thời khắc khó khăn: "Như tôi đã nói, họ là những CĐV đặc biệt. Chúng tôi rất may mắn vẫn còn những CĐV như thế. Nếu là tôi, trước một thất bại đậm đà như thế, tôi có lẽ cũng không phản ứng được như như các CĐV của chúng tôi. Sunderland cần nỗ lực để không phụ lòng họ".
Linh Linh