HLV Shakhtar Mircea Lucescu hôm nay xác nhận Willian đã chia tay CLB: "Có một CLB mới sẵn sàng chồng đủ khoản tiền quy định trong điều khoản giải phóng hợp đồng của Willian. Và tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản".
Lucescu không nhắc tên đối tác mua Willian và cũng không đả động về khoản phí bồi hoàn hợp đồng của ngôi sao tấn công người Brazil. Nhưng theo báo chí Nga và Ukraine, điểm đến mới của Willian là Anzhi và đội bóng nhà giàu Nga này sẽ chồng đủ 35 triệu bảng để chuộc tự do cho cầu thủ từng được cả Chelsea lẫn Tottenham theo đuổi ráo riết. Theo báo chí Anh, Donetsk từng từ chối đề nghị 25 triệu của The Blues.
Nếu các tin này là sự thật và thương vụ hoàn tất, Willian sẽ vượt qua Balotelli trở thành cầu thủ có phí chuyển nhượng đắt nhất trong phiên chợ tháng 1/2013. Balotelli cách đây ít hôm rời Man City để đầu quân cho AC Milan theo bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng.
Tại CLB mới, Willian sẽ trở thành đối tác tấn công mới với Samuel Eto’o, một thương vụ bom tấn khác của Anzhi. Trước đó, Eto’o đá cặp với chân sút trẻ người Bờ Biển Ngà Lacina Traore, nhưng bộ đôi này vẫn bị cho là đôi đũa lệch, chưa đạt hiệu quả như HLV Guus Hiddink mong muốn.
"Tôi đã cố thuyết phục Willian ở lại vì tôi nghĩ quyết định của cậu ấy là vội vàng và chưa được cân nhắc thấu đáo. Cậu ấy đến với Shakhtar khi còn là một cậu bé và giờ ra đi khi đã là một người đàn ông 24 tuổi. Khi từ biệt, tôi cố vớt vát rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau gặt hái nhiều thành công hơn nữa", Lucescu không giấu tiếc nuối.
Ông sau đó tố cáo các tay đại diện của Willian đã đạo diện vụ chuyển nhượng này: "Tôi xem Willian như con trai. Tại sao cậu ấy không nghe lời tôi? Tôi đoán Willian chịu sức ép rất lớn từ tay đại diện và những người thân, những người chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật chóng vánh".
Willian được Shakhtar tuyển mộ từ CLB quê nhà Corinthians năm 2007 khi mới 18 tuổi. Suốt sáu năm qua, anh là trụ cột không thể thay thế trên hàng công đội bóng thành Donetsk bốn lần vô địch Ukraine, một lần vô địch Cup UEFA (nay là Europa League).
Nếu đến Anzhi, ngoài mức đãi ngộ hứa hẹn tốt hơn hẳn so với ở Shakhtar, Willian còn có cơ hội cùng CLB vùng Bắc Caucasus vô địch Ngoại hạng Nga mùa này. Qua 19 vòng đấu, Anzhi hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém đầu bảng CSKA Moscow hai điểm.
Anzhi trên thực tế cũng không phải toàn bộ khoản phí giải phóng hợp đồng của Willian, bởi họ vừa kiếm được 12,5 triệu bảng từ vụ bán trung vệ người Congo Christopher Samba cho CLB Anh QPR hôm qua.
So với phần còn lại của châu Âu, thị trường chuyển nhượng giữa mùa ở Nga kết thúc muộn hơn, gần một tháng, đến tận ngày 24/2.
Phương Minh