Quyết định được đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa Pulis và chủ tịch Palace, Steve Parish.
Trước mắt, HLV phó của Pulis, Keith Millen sẽ dẫn dắt Palace trong chuyến làm khách đến sân Arsenal ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh ngày mai 16/8. Các trợ lý còn lại của Pulis là Gerry Francis và Dave Kemp cũng được Chủ tịch Parish yêu cầu ở lại giúp đội ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh, rồi mới ra đi.
Pulis ra đi vì mâu thuẫn về quyền lực và quan điểm với người đứng đầu Palace. |
Mâu thuẫn giữa Pulis với Parish bùng phát trong hè vừa qua, liên quan đến khâu chuyển nhượng. Pulis rất tức giận khi Palace không thể đưa về một số mục tiêu mà ông yêu cầu và vì thế, muốn được trao quyền lực lớn hơn hơn trong khâu tuyển mộ, vốn do Parish và Giám đốc Thể thao Iain Moody nắm.
Những người mà bộ đôi Parish - Moody đưa về - gồm tiền đạo Fraizer Campbell, hậu vệ phải Martin Kelly và trung vệ Brede Hangeland - đều không có tên trong trong đề xuất của Pulis về việc tăng cường đội ngũ cho mùa mới.
HLV 56 tuổi và người đứng đầu Palace cũng được cho là mâu thuẫn trong định hướng phát triển của CLB.
Pulis là công thần, giúp Palace thoát hiểm ngoạn mục mùa trước, trụ lại Ngoại hạng Anh. Ông nhận lời dẫn dắt CLB thành London này hồi tháng 11 khi Palace đang đứng chót bảng. Dưới trướng cựu HLV Stoke, Palace dần hồi phục, để rồi trụ hạng thành công với mạch năm chiến thắng từ 29/3, trong đó có trận thắng gây sốc trước ứng cử viên vô địch Chelsea.
Ở vòng 37, Palace cũng gây sốc khi ngược dòng, gỡ hòa 3-3 chỉ trong 11 phút cuối, sau khi bị Liverpool dẫn 3-0. Trận hòa này là một lý do quan trọng khiến Liverpool mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Man City.
Hiện, báo chí Anh vẫn chưa có thông tin về các ứng cử viên thay Pulis ngồi vào ghế nóng còn trống chủ ở sân Selhurst Park.
Phương Minh