"Chúng tôi có vài trận hòa tệ hại vài năm qua và bị loại, và chúng tôi không thích điều đó chút nào", Ferguson nói sau trận đấu. "Chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon và tôi đã nghĩ rằng hôm nay có lẽ không phải là ngày của MU".
"Chúng tôi có một số pha đánh đầu đi vọt xà, còn Kagawa thì có một cú dứt điểm bị phá trên vạch vôi. Nhưng phải công nhận đường chuyền của Giggs, cú chạm đầu tiên và pha dứt điểm của Van Persie là những pha bóng ở đẳng cấp thế giới", ông nói thêm về các pha hỏng ăn và ngợi khen hai học trò trong tình huống phối hợp gỡ hòa 2-2 ở phút 90'+1.
Trước khi Van Persie tỏa sáng, cứu MU thoát thua, West Ham đã đảo ngược tình thế dẫn lại 2-1 từ chỗ bị dẫn 0-1. Cả hai bàn thắng của họ đều có chung kịch bản - đến từ các pha bóng cố định, với Joe Cole là người chuyền bóng, còn James Collins là người đánh đầu tung lưới MU.
Tuy nhiên, Ferguson không nghiêm trọng hóa vấn đề trong hai bàn thua: "Đá với West Ham, bạn phải phòng ngự tốt với các đường tạt và những pha bóng cố định, vì họ rất giỏi, thậm chí là giỏi nhất Ngoại hạng Anh hiện tại với cách chơi như thế. MU hôm nay chưa làm tốt khâu phòng ngự đó. Ở cùng một vị trí, Joe Cole đã treo bóng để Collins ghi cả hai bàn".
HLV Allardyce của West Ham thì chỉ biết thán phục ý chí, khả năng tập trung và bản lĩnh của MU trong màn ngược dòng: "Bạn sẽ không thể chắc thắng MU chừng nào tiếng còi tan trận chưa vang lên, tôi đã học được điều này từ trước kia".
Nhà cầm quân này cũng chia sẻ cảm giác tiếc nuối với các học trò: "West Ham đã chơi tuyệt vời và trong phòng thay đồ sau trận, chúng tôi đều thấy như bị đánh cắp khi dẫn bàn đến tận phút chính thức cuối cùng, mà vẫn bị gỡ hòa. Nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn ở phía trước".
Phương Minh