Wenger luôn phải trải qua cảm giác căng thẳng khi xem học trò thi đấu những năm gần đây. |
Arsenal đến làm khách của Norwich trong tư thế của kẻ bề trên, ở cả phương diện đẳng cấp lẫn phong độ. Đối thủ của họ trước vòng đấu cuối tuần qua thậm chí chưa thắng trận nào ở Ngoại hạng Anh mùa này, và vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp với cách biệt 3 bàn khi gặp Liverpool và Chelsea.
Tuy nhiên pha làm bàn từ trong hiệp một của Grant Holt đã khiến Arsenal phải nhận trận thua sốc 0-1, để rồi bị nhìn thấy mình ở cách xa đội đầu bảng Chelsea tới 10 điểm trên bảng xếp hạng.
"Bạn luôn nghĩ ra được điều gì đó để bào chữa cho thất bại của mình, nhưng sau trận đấu lần này tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng các cầu thủ Norwich thi đấu với tâm lý muốn thắng hơn chúng tôi", HLV Arsene Wenger nói.
"Tôi hy vọng các cầu thủ của mình gạt bỏ đi thất bại này và tập trung vào trận đấu tiếp theo. Tôi mong họ hiểu rằng họ đã chơi không đủ tốt trong trận đấu với Norwich vừa qua, và không được để điều đó tiếp diễn".
Trận đấu tuần qua là lần thứ 24 trong số 46 trận kể từ khi bắt đầu mùa giải năm ngoái đến nay Arsenal bị đối phương dẫn bàn trước.
"Tôi không muốn lấy chuyện cấc cầu thủ vừa phải tập trung cho đội tuyển quốc gia làm lý do bào chữa cho thất bại", ông phân tích tiếp. "Tôi cảm thấy chúng tôi không tập trung thi đấu ngay từ đầu và khi bị dẫn 1-0 thì cảm giác sụp đổ rất nhanh".
"Norwich đã chơi phòng ngự với tinh thần và khả năng tổ chức tốt. Chúng tôi có nhiều bóng nhưng chẳng thể làm gì. Có thể nói Arsenal đã chơi rất, rất tồi trận này. Bóng đá là một môn thể thao mà ở đó, trên tất cả bạn phải tập trung đúng mực".
Không chỉ thất bại, trận đấu tai hại kể trên còn khiến Arsenal mất đi sự phục vụ của Alex Oxlade-Chamberlain cho trận gặp Schalke 04 ở Champions League giữa tuần này. Ngôi sao đội tuyển Anh vào sân từ băng ghế dự bị nhưng chỉ chơi được chừng 9 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương. May mắn cho Arsenal là Ox sẽ chỉ phải nghỉ đấu khoảng một tuần.
Cuối tuần qua, lần đầu tiên sau 14 tháng phải dưỡng thương, Jack Wilshere được đưa trở lại danh sách đăng ký thi đấu ở đội một nhưng cuối cùng anh không được vào sân. Giải thích về điều này, HLV Wenger nói: "Tôi định cho cậu ấy chơi ít phút nếu trận đấu cho phép, nhưng tình hình lúc đó căng thẳng và tôi phải tính đến phương án khác. Thứ hai tuần này cậu ấy sẽ thi đấu với đội dự bị, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem thế nào".
Đức Anh