* Trận Bournemouth - Man Utd diễn ra lúc 19h30 giờ Hà Nội, hôm nay 14/8. Trực tuyến trên VnExpress.
“Tôi là một người bình thường. Mọi người đã nhìn tôi theo hình ảnh của một cậu bé hư. Mọi người cho rằng tôi thế này và tôi thế kia. Mọi người thường tò mò, thắc mắc Zlatan là người thế nào?”, Zlatan Ibrahimovic phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky Sports trước trận gặp Bournemouth.
“Tôi là một gã trai của gia đình. Tôi bình thường chỉ là người đàn ông chăm sóc gia đình của tôi. Nhưng khi tôi bước ra sân đấu, tôi giống như một con sư tử. Đó là sự khác biệt lớn”, cựu tiền đạo của Inter, Milan, Barca nói thêm.
Ibrahimovic gia nhập sân Old Trafford hè này, sau khi chia tay PSG của Pháp. Anh là tác giả bàn ấn định kết quả 2-1 trận tranh Siêu Cup Anh với Leicester City hồi tuần trước, và sẽ có trận ra mắt Ngoại hạng Anh hôm nay 14/8.
Ibrahimovic thừa nhận anh có cá tính mạnh mẽ, nhưng đó chính là điều khiến Man Utd cần anh cho khát vọng sớm trở lại ngôi báu giải Ngoại hạng. Ảnh: Reuters. |
“Tôi sẽ trở thành một vị thần ở Old Trafford”, tiền đạo người Thụy Điển tuyên bố sau khi ký hợp đồng hồi tháng Bảy. Trước đó, anh từng có nhiều phát biểu với giọng điệu bị cho là cao ngạo tại các CLB hàng đầu châu Âu từng khoác áo.
Nhưng trước thềm mùa giải mới, chân sút 34 tuổi nhấn mạnh thêm rằng anh không phải là một kẻ có cá tính hoang dại. Ibrahimovic còn cho rằng nhiều người dường như đã vẽ một bức tranh biếm họa không đúng về về anh.
“Tôi không tin tôi kiêu ngạo như cách mà mọi người vẫn nghĩ. Tôi chỉ là người tự tin. Tôi tin vào bản thân mình. Điều đó không thể coi là ngạo mạn. Đó chỉ là một thứ gì đó tôi tin là sức mạnh cá nhân trong con người mình. Tôi có góc nhìn của mình, và tôi làm mọi thứ để đạt mục tiêu. Tôi lao động vất vả vì mục tiêu đề ra”, Ibrahimovic giải thích rõ hơn về cá tính của anh.
Một vài phát biểu đáng chú ý nhất của Ibrahimovic:
“Zlatan không đến đây để thử giọng”, phát biểu khi HLV Arsene Wenger yêu cầu anh tiếp tục thời gian thử việc tại Arsenal trước đây.
“Một kỳ World Cup mà vắng tôi thì chẳng có gì đáng xem”, nói sau khi Thụy Điển không vượt qua vòng loại World Cup 2014.
“Không có gì cả. Cô ấy đã có Zlatan”, nói khi được hỏi vợ anh, Helena, thường được tằng quà gì vào dịp sinh nhật.
“Chúng tôi đang tìm kiếm một căn hộ. Nếu chúng tôi không tìm được bất cứ chỗ nào ưng ý, tôi có lẽ chỉ cần mua một khách sạn”, phát biểu khi tìm kiếm chỗ ở tại Paris vào thời điểm mới đầu quân cho PSG.
“Tôi sẽ trở thành vị thánh ở Old Trafford, nếu Eric Cantona từng được coi là ông vua tại đây”, đáp trả phát biểu của danh thủ Pháp, khi ông cho rằng Ibrahimovic chỉ có thể trở thành một Hoàng tử ở Man Utd vì Eric vẫn luôn luôn là Vua.
Nguyễn Phát