Sau khi Villas-Boas bị sa thải, Di Matteo được Chelsea chỉ định làm HLV tạm quyền đến hết mùa. Nhưng đã tạo dựng được những dấu ấn tích cực nhất định trên băng ghế chỉ đạo, thể hiện qua bốn chiến thắng liên tiếp, vai trò của Di Matteo ở Stamford Bridge vẫn không được đánh giá cao.
Nhiều ý kiến thậm chí còn ví Di Matteo như một nhân vật "bù nhìn", được Chelsea đẩy vào ghế HLV cho có danh nghĩa. Lập luận đó được đưa ra sau khi truyền hình quay cận cảnh John Terry đứng cạnh ông thầy và hò hét chỉ đạo các đồng đội thi đấu từ ngoài sân sau khi được thay ra trong trận Chelsae thắng Napoli 4-1 ở Champions League (xem clip). Cảnh đó được xem như bằng chứng cho thấy quyền thực thật sự trong hậu trường Chelsea thuộc về một nhóm cầu thủ công thần mà đứng đầu là trung vệ thủ quân.
John Terry hò hét chỉ đạo đồng đội ở cuối trận thắng Napoli. |
Tuy nhiên, Terry phủ nhận điều đó. "Đã có nhiều tin đồn rằng tôi mới thật sự là ông chủ, là HLV, là người nắm quyền quyết định mọi vấn đề chuyên môn trong đội bóng. Nhưng tôi khẳng định Chelsea chỉ có một HLV duy nhất, đó là Di Matteo và ông ấy đang làm rất tốt công việc", trung vệ 31 tuổi nhấn mạnh trên tờ Evening Standard hôm qua.
Terry cho rằng việc anh đứng cạnh Di Matteo hò hét chỉ đơn thuần xuất phát từ tình yêu với Chelsea và trách nhiệm của một thủ quân: "Bản thân tôi luôn cháy hết mình vì Chelsea, bất kể tôi ở trong hay ngoài sân. Nếu còn trên sân, tôi cũng sẽ hò hét, nói những điều như tôi đã làm từ ghế dự bị. Trách nhiệm của một thủ quân là phải động viên, khích lệ các đồng đội thi đấu".
"Mọi người đã hiểu nhầm khi thấy tôi làm điều đó từ ngoài sân cỏ và thấy điều đó có vấn đề. Tôi cũng như mọi thành viên khác trong CLB và người hâm mộ đều yêu Chelsea, chỉ muốn những điêu tốt đẹp cho CLB. Nhưng Di Matteo cùng ê-kíp cộng sự của ông ấy thật sự đang làm việc rất tốt", Terry nói thêm.
Phương My