Allen cầm trên tay chiếc áo đấu của Liverpool. |
Allen chuyển đến từ Swansea City, với mức phí chuyển nhượng khoảng 15 triệu bảng. Hôm qua anh đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và đặt bút ký hợp đồng dài hạn. Trước đó một ngày, tài năng 22 tuổi đã có mặt trên sân Anfield để chứng kiến các đồng đội mới đánh bại FC Gomel ở lượt về vòng sơ loại Europa League.
"Trong tôi lúc này là một cảm giác không thể tả nổi", Allen nói. "Tất cả đều biết bề dày lịch sử của Liverpool. Đây là một câu lạc bộ lớn, và tôi thực sự hạnh phúc khi được là một thành viên của đội bóng".
Allen là cầu thủ thứ hai được tân huấn luyện viên Brendan Rodgers chiêu mộ, sau khi được chỉ định thay thế Kenny Dalghlish mùa hè năm nay. Bản hợp đồng đầu tiên của ông là tiền đạo Fabio Borini. Cả hai đều là học trò cũ của Rodgers.
Nhà cầm quân trẻ tuổi tin rằng Allen sẽ đóng một vai trò then chốt giúp ông xây dựng lối chơi của Liverpool. "Tôi thực sự vui mừng khi Joe quyết định đi cùng chúng tôi trong cuộc hành trình sắp tới", Rodgers nói. "Cậu ấy là mẫu cầu thủ thích hợp với các kế hoạch của chúng tôi".
Rodgers nổi lên sau khi đưa Swansea trở thành đội bóng đầu tiên của xứ Wales tham dự Ngoại hạng Anh. Trong mùa giải đầu tiên, đội bóng của ông thi đấu ấn tượng, sớm giành suất trụ hạng và thậm chí chiếm một vị trí khá cao đối với một tân binh là giữa bảng xếp hạng.
Sau khi chia tay Swansea, Rodgers đã hứa trong vòng một năm sẽ không quay trở lại chiêu mộ cầu thủ của đội bóng cũ. Tuy nhiên, từ tháng trước ông đã đề xuất ban lãnh đạo Liverpool chiêu mộ Allen. Đội chủ sân Anfield ban đầu trả giá 12 triệu bảng kèm việc cho mượn Jonjo Shelvey, nhưng Swansea không đồng ý nên buộc phải nâng thêm tiền.
Hà Uyên