HLV Mourinho tỏ ra bồn chồn trên băng ghế kỹ thuật tối qua. |
Bàn thắng duy nhất của Eden Hazard giúp Chelsea có ba điểm quan trọng để vượt qua Liverpool lên vị trí thứ ba. Tuy nhiên việc các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến HLV Mourinho phải trải qua 90 phút đầy lo lắng.
"Họ suýt giết tôi", Mourinho nói sau trận đấu. "Mỗi trận đấu thế này đều khiến tôi mệt mỏi".
"Đáng lẽ chúng tôi có thể thoải mái bước vào giờ nghỉ giải lao với cách biệt đáng kể. Nhưng thời gian cứ trôi đi và các cơ hội bị bỏ lỡ khiến đối thủ bắt đầu lấy lại tinh thần. Thật may mắn khi chúng tôi đã phòng ngự chắc chắn và thủ môn có những pha cản phá xuất thần bù lại cho hàng công không ghi bàn".
Dù không hài lòng với sự yếu kém của hàng công, Mourinho từ chối chỉ trích bộ ba tiền đạo Torres, Demba Ba, Eto'o. Theo "Người đặc biệt", các tiền đạo vẫn đóng góp chung vào lối chơi toàn đội. Trong trận đấu tối qua, Eto'o được đá chính và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn Swansea ngay đầu hiệp một.
Chiến thắng trước Swansea giúp Chelsea có tâm lý tốt trước khi tiếp đón Liverpool vào chủ nhật tới. Đây là trận đấu thứ ba của Chelsea trong vòng 6 ngày.
Bảo Lam