Chelsea hôm qua mở tỷ số từ phút 18 nhờ công Diego Costa,và không lâu sau đó, họ đòi được hưởng phạt đền khi hậu vệ Tottenham Jan Vertonghen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Phil Dowd kiên quyết từ chối.
"Chúng tôi có cơ hội lớn nhất để ghi bàn thứ hai - một cú sút từ chấm 11 mét", Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận, nhắc đến tình huống trọng tài Dowd không thổi phạt đền Tottenham. "Nếu tỷ số là 2-0 sau tình huống đó, tôi không nghĩ Tottenham có cơ hội đảo ngược tình thế".
Tuy nhiên, quan điểm của HLV Chelsea vấp phải sự phản bác từ Robbie Savage, bình luận viên trong chương trình "Trận đấu trong ngày" của BBC: "Tôi không nghĩ rằng đó là một quả phạt đền. Không phải cứ bóng chạm tay cầu thủ là thành phạt đền. Vertonghen bị ngã đè lên bóng, và đó không phải là phạt đền".
Mourinho tin rằng Chelsea sẽ thắng nếu được hưởng quả phạt đền khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội của ông. Ảnh: Reuters. |
Sau tình huống mà Mourinho cho là gây tranh cãi ấy, Chelsea để lọt lưới liền ba bàn trong thời gian còn lại của hiệp một, rồi thua thêm bàn thứ tư ngay đầu hiệp hai. Những nỗ lực sau đó của họ cũng chỉ như muối bỏ bể và trận đấu kết thúc với phần thắng 5-3 cho chủ nhà Tottenham.
"Chúng tôi có một số vấn đề cá nhân khi đối mặt với một Chadli mạnh mẽ giàu tốc độ và lối di chuyển của Kane. Tôi nghĩ chúng tôi đã mắc lỗi cá nhân trong phòng ngự. Nhưng tôi chỉ muốn nói về kết quả, bởi nếu tôi phân tích cặn kẽ các tình huống quan trọng của trận đấu, mọi người đều biết tôi sẽ nói điều gì", Mourinho nói thêm và ám chỉ về quyết định gây tranh cãi của trọng tài Dowd.
"Tất nhiên, tôi ghét thua trận, nhưng tôi sẽ chấp nhận thất bại như từng trước Newcastle trong trận đấu mà trọng tài Martin Atkinson bắt rất tốt, còn chúng tôi thì kém may mắn. Nhưng trọng trận đấu mà chúng tôi thua vì bóng đá, cảm giác rất khác", HLV của Chelsea nói thêm.
Sau trận hòa Southampton 1-1 ở vòng trước, Mourinho đã tố cáo rằng các trọng tài ở Ngoại hạng Anh đang có cả một chiến dịch chống lại Chelsea. Nhưng khi được hỏi rằng liệu chiến dịch đó vẫn tiếp diễn trong trận thua Tottenham hôm qua, Mourinho lại đánh trống lảng: "Tôi không muốn trả lời câu hỏi này".
Chelsea từng bỏ cách Man City tới tám điểm hồi tháng 11. Nhưng sau thất bại hôm qua, họ chỉ còn đứng trên nhà ĐKVĐ theo thứ tự alphabet, bởi hai đội có cùng các chỉ số so sánh như hiệu số (+25), số bàn thắng ghi được (44) và hòa 1-1 trong lần đối đầu trực tiếp.
Tình trạng này, nếu duy trì đến hết mùa, đồng nghĩa với việc Chelsea và Man City sẽ phải đá thêm một trận play-off để quyết định ngôi vô địch.
Linh Linh