Karanka trở thành HLV trưởng đầu tiên trong lịch sử Middlesbrough (Boro) không đến từ Liên hiệp Anh, khi hai bên đặt bút ký vào bản hợp đồng có hiệu lực đến 2016.
Boro cũng là đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Karanka, sau ba năm ông học việc trong vai trò trợ lý của Mourinho ở đội một Real Madrid. HLV trẻ này cũng rời Real trong hè vừa qua sau khi Mourinho chia tay CLB và ban huấn luyện cũ bị giải thể.
"Đây là một ngày quan trọng trong đời tôi và tôi háo hức được làm việc cho một đội bóng có cơ sở vật chất tốt cùng lực lượng CĐV hùng hậu như Boro", Karaka nói trong lễ ra mắt hôm qua.
Kakanka (trái) là cánh tay phải của Mourinho trong ba năm ông dẫn dắt Real Madrid trước khi trở lại Chelsea hè vừa qua. |
Cựu trung vệ 40 tuổi này tiết lộ chính Mourinho đã giới thiệu cho ông công việc hiện tại: "Đã đến thời của tôi, tôi biết mình đã sẵn sàng để bắt đầu cầm quân. Tôi có ba năm làm việc với Jose, người mà tôi học hỏi được rất nhiều và cũng luôn ủng hộ tôi. Tôi nói chuyện với ông ấy về ý định tìm việc và Jose đã giới thiệu tôi tới Boro. Ông ấy cũng rất tin tưởng vào dự án của CLB".
Tuy nhiên, sau những háo hức ban đầu, Karanka sẽ phải đối mặt với cả núi khó khăn phía trước.
Boro đang như con tàu đắm, chìm dần xuống phía cuối bảng xếp hạng giải Hạng nhất. Họ đang xếp thứ 16, kém vị trí cuối cùng được dự play-off tranh vé lên Ngoại hạng Anh những tám điểm, trong khi chỉ hơn nhóm ba đội cầm đèn đỏ năm điểm.
Những kết quả kém thuyết phục và vị trí quá thấp hiện tại là lý do khiến vị tiền nhiệm của Karanka, Tony Mowbray bị sa thải hồi giữa tháng trước. Trong thời gian chờ CLB tìm kiếm HLV mới và ký hợp đồng với Karanka, Boro được HLV tạm quyền Mark Venus dẫn dắt.
Phương Minh