Thần đồng một thời của bóng đá Anh cảm thấy mình vẫn còn đủ trình độ chơi ở đẳng cấp cao nhất. Rời Old Trafford mùa hè này sau 3 năm gắn bó, anh đặt quyết tâm sẽ chỉ chơi ở Ngoại hạng Anh nếu tiếp tục sự nghiệp.
"Nếu cơ hội không đến, tôi có thể sẽ giải nghệ," Owen viết trên Twitter. "Tôi biết mình vẫn có thể chơi tốt ở đẳng cấp cao nhất. Tôi đã chứng minh điều đó ở hầu hết những lần ra sân cho Manchester United".
Theo Owen, tuổi 32 chưa phải quá già trong sự nghiệp bóng đá. Anh vẫn muốn thi đấu vài năm nữa tại giải Ngoại hạng Anh nếu có cơ hội.
"Không hề thiếu tôn trọng khi nói rằng tôi không muốn chơi ở Championship (giải hạng nhất). Tuy nhiên sau khi đã chơi cho Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Man United và đội tuyển Anh, tôi không nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi chơi ở trình độ thấp hơn", Owen cho biết.
Năm 2001, Owen giành được danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu sau khi giúp Liverpool đoạt FA Cup, UEFA Cup và Siêu Cup châu Âu. Nhờ đó anh trở thành cầu thủ duy nhất của xứ sở sương mù sở hữu Quả bóng vàng trong 32 năm qua.
Hùng Cường