HLV Pellegrini và Aguero tập luyện trước trận gặp Liverpool. |
"Khi tôi rời Real, tôi có gặp gỡ những người đứng đầu của Liverpool", Manuel Pellegrini nhớ lại. "Tôi không có gì hối tiếc khi từ chối nhận công việc ở Anfield bởi vì điều đó cho tôi cơ hội để dẫn dắt Man City. Tôi không có gì để tiếc cả".
Không thành trong vụ Pellegrini, Liverpool sau đó đưa Roy Hodgson - HLV trưởng đội tuyển Anh bây giờ - về sân Anfield nhưng ông này đã sớm từ chức vì thành tích kém cỏi của đội bóng.
Cuối tuần này, Pellegrini cùng Man City hành quân đến Anfield trong trận đấu mang tính quyết định cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Cảm xúc của trận đấu còn được đẩy lên cao hơn khi rơi vào tuần lễ tưởng niệm 25 năm thảm họa Hillsborough.
"Đó sẽ là một ngày đầy cảm xúc và đội nào có cái đầu lạnh hơn sẽ giành phần thắng", chiến lược gia người Chile nhận định. "Chúng tôi đến Anfield không phải tìm kiếm một trận hòa. Vì đối với tôi, đây không phải là trận quyết định chức vô địch. Muốn đoạt Cup, Man City cần thắng Liverpool và thắng tất cả những trận còn lại. Tuần tới, chúng tôi gặp Sunderland, đội bóng đang tranh suất trụ hạng. Tính chất khó khăn của nó tương tự như với Liverpool".
Trước trận đấu với Liverpool, Man City sẽ mang theo một tấm biểu ngữ với hình logo của hai đội kèm dòng chữ: "Các bạn sẽ không bao giờ đơn độc" nhằm tưởng nhớ đến thảm họa Hillsborough, gây ra cái chết cho 96 CĐV của Liverpool. Hai cựu cầu thủ của Man City cũng sẽ mang 96 bông hồng đỏ và xanh đến tặng cho hai danh thủ Liverpool là Kenny Dalglish và Ian Rush.
Tất cả các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh ở vòng 34 sẽ dành 7 phút trước trận để tưởng niệm 25 năm thảm họa Hillsborough.
Hữu Nhơn