"Không dễ chút nào khi phải đá hai trận chỉ trong hai ngày và việc phải đấu như thế khiến các đội đều không đảm bảo được chất lượng chơi bóng", Wayne Rooney mở lời khi được ESPN hỏi về lịch đấu khốc liệt dịp lễ tết hiện tại.
Man Utd vừa trải qua hai trận đấu cách nhau 45 tiếng như thế. Họ thắng thuyết phục Newcastle với tỷ số 3-1 hôm 26/12, nhưng ngay sau đó chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước Tottenham. Bản thân Rooney cũng mờ nhạt trận này, chứ không sung sức và ấn tượng như khi lập cú đúp vào lưới Newcastle.
Rooney cũng không thể đáp ứng đòi hỏi thể lực để có thể chơi tốt hai trận liên tiếp trong vòng hai ngày như dịp vừa qua. Ảnh: Reuters. |
"Rất khó để chơi sung sức hai trận liền như thế. Chúng tôi khởi đầu ấn tượng trong hiệp một trận gặp Tottenham, nhưng sang hiệp hai, mọi thứ trở nên khó khăn. Hy vọng, trong tương lai, thể thức thi đấu này sẽ thay đổi", Rooney nói.
Tiền đạo của Man Utd sau đó đưa ra thêm hai lý do khác để ủng hộ việc Ngoại hạng Anh bỏ lịch đấu căng thẳng dịp này, gồm có nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ, và thời tiết bất lợi cho việc di chuyển của các CĐV.
"Đá hai ngày một trận, cầu thủ có nguy cơ chấn thương cao hơn. Chẳng ai muốn điều đó và tôi nghĩ các nhà làm bóng đá cần quan tâm đến yếu tố này. Thời tiết cũng không thuận lợi dịp này, nếu các CĐV phải di chuyển xa từ London đến Manchester hay ngược lại. Hơn nữa, vào dịp Giáng sinh, mọi người cũng đã phải chi rất nhiều tiền cho đủ việc khác rồi", Rooney phân trần.
Nhưng trong lúc chờ một sự thay đổi, thủ quân của Man Utd cho rằng anh và các đồng nghiệp phải cố cắn răng mà thi đấu: "Chuyện lâu nay đã như thế rồi, chúng tôi phải chấp nhận thực tế đó, phải cố gắng mà chơi cho thật tốt dịp này thôi".
Linh Linh