"Lỗi của cậu đấy", Mancini, theo tờ Sun, đã quát thẳng vào mặt Joe Hart khi cả đội tập trung trong phòng thay đồ sau trận đấu.
HLV người Italy sau đó quay sang bộ ba Balotelli, Tevez và Nasri.
Balotelli bất ngờ được chọn đá chính, nhưng do gây thất vọng, anh bị thay bằng Tevez. Tiền đạo người Argentina sau đó phạm lỗi dẫn tới quả đá phạt mà Van Persie thực hiện thành công, ấn định tỷ số 3-2 cho MU ở phút bù giờ hiệp hai. Tevez cũng chạy ra khỏi hàng rào khi Van Persie đá phạt. Nasri, trong nỗ lực cứu thua, đã để quả phạt của tiền đạo MU chạm chân, khiến Hart không thể cản phá.
"Mancini nổi điên, ông ta cứ như muốn đánh nhau với tất cả", một nhân chứng trong phòng thay đồ Man City tiết lộ với tờ Sun.
Trong cuộc họp báo sau trận, Mancini cũng thẳng thừng chỉ trích Tevez: "Tôi không hiểu vì sao. Những quả phạt như thế luôn nguy hiểm và tôi không hiểu vì sao nó lại xảy ra. Người thực hiện đá phạt là Van Persie và cậu ta thường đá rất tốt. Tôi đã gọi Tevez trở lại hàng rào, nhưng lúc đó, tôi ở quá xa".
"Chúng tôi đã mắc lỗi khi chỉ có ba người ở đó, thực tế thì chỉ có hai người rưỡi và không bao quát tốt", Mancini nói thêm và chỉ trích các học trò đã không hy sinh hết mình cho đội bóng. "Tôi nghĩ hàng rào chắn cần tốt thơn. Ở những phút cuối, lẽ ra chúng tôi phải tập trung hơn vào tình huống này. Nếu thấy cần phải dùng mặt để cản phá, bạn cũng cần phải làm trong tình huống này".
Ông cũng không dấu bực bội trước việc Balotelli vùng vằng phản ứng khi bị thay ra đầu hiệp hai: "Tôi thích Mario với tư cách một gã đàn ông và một cầu thủ, nhưng đã tới lúc cậu ta nên suy nghĩ nghiêm túc về nghề nghiệp. Cậu ta có mọi yếu tố cần thiết để chơi tốt. Chúng tôi muốn thấy nhiều điều tích cực hơn từ Mario và cậu ta không thể chơi như hôm nay. Cậu ta không nên phí hoài tài năng".
Mancini sau đó bày tỏ quan điểm về khoảng cách sáu điểm với MU sau trận derby: "Tôi vui vì màn trình diễn của đội. Trong 20 phút đầu, họ còn chẳng chạm được bóng. MU chỉ có ba cú sút và ghi ba bàn. Man City rõ ràng đang không ở trạng thái tốt, nhưng mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để trở lại".
Phương Minh