"Torres sẽ nghỉ thi đấu khoảng ba tuần", Chelsea hôm qua thông báo ngắn gọn trên trang web của họ.
Tiền đạo 29 tuổi trước đó chỉ đá 10 phút đầu trận thắng chủ nhà Steaua Bucharest, rồi bị đau ở đầu gối trái và phải rời sân nhường chỗ cho Eto'o.
Kết quả chụp chiếu ở London hôm qua cho thấy Torres chỉ tổn thương nhẹ ở dây chằng. Nhưng theo kết luận của bộ phận y tế, chân sút người Tây Ban Nha vẫn phải nghỉ dưỡng thương.
Torres thoát án treo giò bốn trận, nhưng lại nghỉ thi đấu ít nhất ba trận tiếp theo vì chấn thương. |
Trước mắt, Torres sẽ không thể góp mặt khi Chelsea làm khách trên sân Norwich ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 6/10 tới - trận đấu mà nếu lành lặn, anh cũng bị loại khỏi vòng chiến đấu vì đã lĩnh thẻ đỏ gián tiếp trong trận hòa Tottenham hôm 28/9.
Sau đó, tiền đạo này cũng không thể dự hai lượt trận cuối bảng I vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, nơi tuyển Tây Ban Nha lần lượt tiếp Belarus rồi Gruzia trên sân nhà.
Tuy nhiên, nếu bình phục đúng tiến độ, Torres có thể kịp trở lại khi Chelsea chuẩn bị cho loạt ba trận đấu quan trọng sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Loạt này gồm các trận tiếp Cardiff (19/10), Man City (27/10) ở Ngoại hạng Anh, xen giữa là chuyến làm khách trên sân Schalke lượt ba vòng bảng Champions League (22/10).
Việc Torres phải nghỉ thi đấu là nỗi thất vọng vọng lớn cho bản thân tiền đạo này cũng như Chelsea, khi họ đang vui mừng với quyết định không kỷ luật bổ sung sau vụ Torres cào vào mặt hậu vệ Tottenham, Jan Vertonghen.
Torres mới ghi hai bàn cho Chelsea trên mọi mặt trận mùa này, nhưng anh vẫn được đánh giá là hiệu quả hơn hai trung phong còn lại - Eto'o và Demba Ba - khi làm chim mồi, di chuyển tạo khoảng trống cho đồng đội lập công.
Ở cấp đội tuyển, vị trí của Torres đang lung lay vì sự cạnh tranh dữ dội từ Negredo, Soldado trong khi David Villa đã lấy lại phong độ trong màu áo Atletico Madrid. Vắng mặt ở hai trận cuối vòng loại, Torres sẽ thêm khó khăn khi phải cạnh tranh cho một suất trên hàng công tuyển Tây Ban Nha hướng đến vòng chung kết World Cup 2014.
Phương My