Man Utd khép lại năm 2014 với vị trí thứ ba trên bảng điểm giải Ngoại hạng Anh, sau mạch chín trận liên tiếp không thua (bảy thắng và hai hòa). Mục tiêu mà họ đặt ra trước mùa giải hiện nay là một vị trí trong top bốn chung cuộc để có vé dự Champions League.
"Quỷ đỏ" khởi đầu triều đại Louis Van Gaal với nhiều khó khăn, cả về mặt lực lượng lẫn kết quả đạt được. Tuy nhiên, phong độ của họ ngày một cải thiện và nhà cầm quân người Hà Lan thậm chí còn hứa hẹn về hình ảnh của một Man Utd mạnh mẽ hơn nhiều trong năm 2015, đồng thời đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch từ mùa giải tới.
Van Gaal tin rằng Man Utd sẽ đích thực là một đôi bóng mang cá tính, phong cách của ông và lột xác thật sự trong năm 2015. Ảnh: Reuters. |
“Chúng tôi đang tiến bộ rõ ràng theo từng tuần. Chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn trong năm 2015, các bạn hãy cứ chờ xem”, Van Gaal phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa Tottenham. “Và từ mùa giải tới, Man Utd sẽ là một đội bóng đích thực của Louis Van Gaal”.
Nhưng về riêng trận hòa 0-0 trên sân của Tottenham, chiến lược gia 63 tuổi tỏ ra thất vọng với khả năng dứt điểm của các học trò và một lần nữa chỉ trích lịch thi đấu khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh vào dịp Giáng sinh - đầu năm mới. Sau chiến thắng 3-1 trước Newcastle hôm 26/12, Man Utd có chưa tới 48 giờ đồng hồ nghỉ ngơi trước khi bước ra sân White Hart Lane vào giữa trưa chủ nhật (giờ London).
"Khi bạn không thể thắng các trận kiểu này, tức là khi bạn chơi tốt hơn nhưng chỉ giành được một điểm, thì thật khó để trở thành nhà vô địch vào cuối mùa. Khi bạn không thể biến ưu thế về diễn biến thành bàn thắng cho bản thân, đó có thể coi là một thắng lợi cho đối phương", Van Gaal nói về trận đấu mà đội bóng của ông giành thế áp đảo trong hiệp một và có tới vài cơ hội ngon ăn, nhưng không thể buộc thủ thành Hugo Lloris của chủ nhà vào lưới nhặt bóng.
Khả năng tận dụng cơ hội của các học trò là điểm khiến Van Gaal thất vọng nhất hôm qua. Man Utd có khoảng năm cơ hội rõ rệt trong khoảng 70 phút đầu mà không thể ghi bàn. Ảnh: Reuters. |
"Hiệp hai không còn là một trận đấu bóng đá theo đúng nghĩa của nó nữa. Đó thực sự là một cuộc đấu tranh vì sự sống, bởi các cầu thủ thực sự mệt mỏi với hai trận đấu căng thẳng cách nhau chỉ 45 tiếng đồng hồ. Lúc đó bạn là kẻ mạnh hơn cũng cần một chút may mắn để tồn tại. Tottenham đã có thời cơ ghi bàn sau giờ nghỉ. Man Utd đã có một hiệp đấu vào loại hay nhất kể từ đầu mùa, ngay trên sân của một đội bóng thuộc top sáu, nhưng rồi lại không thể tận dụng để thắng thì tôi phải thừa nhận mình thất vọng về kết quả hôm nay”, Van Gaal nhận xét thêm.
Cũng ở vòng đấu cuối cùng của năm 2014, Chelsea phải chia điểm trên sân của Southampton, và Man City hòa khi tiếp đón đội Burnley thuộc nhóm cầm đèn đỏ.
Nguyễn Phát