Với 17 bàn thắng - rất nhiều trong số đó mang tính quyết định - Van Persie đang chứng tỏ anh xứng đáng với từng đồng xu mà Man Utd bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Ở Old Trafford lúc này tiền đạo người Hà Lan rõ ràng là ngôi sao sáng nhất, hơn cả những Wayne Rooney, Chicharito... đã ở đây lâu năm.
Nhưng thành công Man Utd có được đến lúc này - mà cụ thể là ngôi đầu bảng ở Ngoại hạng Anh - còn có sự đóng góp của nhiều cầu thủ khác nhau. Cụ thể là, bên cạnh Van Persie, còn có đến 15 người khác nữa cũng đã ghi bàn. Đó là Chicharito (8 bàn), Rooney (7), Patrice Evra (4), Jonny Evans (3), Tom Cleverley (2), Shinji Kagawa (2), Rafael (2), Anderson, Alexander Buttner, Darren Fletcher, Nani, Nick Powell, Paul Scholes, Nemanja Vidic và Danny Welbeck (mỗi người một bàn).
Không một đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh có nhiều người khác nhau cùng ghi bàn như Man Utd lúc này.
Đứng lần lượt sau họ là Chelsea (14) và Man Ciy (13). Tiếp đó là Liverpool, Tottenham và West Ham (12), Norwich (11), Reading và Southampton (10).
Arsenal, Everton, Suderland,West Brom và Wigan cùng chỉ có 9 người khá nhau từng có tên trên bảng điện tử. Đứng cuối là Aston Villa, Newcastle, QPR, Stoke và Swansea đều chỉ có 8 người.
"Tôi chưa từng có ý định xây dựng Man Utd thành đội bóng một người", HLV Alex Ferguson nói. "Từng có lúc nào đó trong lịch sử một cầu thủ gánh vác cả đội trong một giai đoạn".
"Eric Cantona trước đây từng giúp chúng tôi duy trì cơ hội tranh đấu ở các đấu trường bằng những bàn thắng của cậu ấy trong khi những người khác không thể thi đấu hoặc tịt ngòi. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Chicharito lúc này đã có 12 bàn thắng (trên mọi đấu trường), Wayne Rooney cũng đã có chín lần lập công. Hai hậu vệ Johnny Evans và Patrice Evra đã cùng nhau đóng góp tám bàn... vì vậy không thể nói chúng tôi là đội bóng của một người, dù rằng Van Persie đang thực sự gây ấn tượng với việc kiến tạo và ghi bàn".
Đức Anh