Arsene Wenger đã đẩy Jose Mourinho trong lúc hai người đứng cãi nhau ở ngoài đường biên, khi trận đấu trên sân Stamford Bridge diễn ra chừng 20 phút. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc tai tiếng trên là một tình huống va chạm giữa các cầu thủ trên sân. Trung vệ Gary Cahill của Chelsea đã vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm, khi tranh chấp với Alexis Sanchez. Ngay sau khi thấy tiền vệ của mình bị phạm lỗi, nhà cầm quân người Pháp bực tức bước về phía khu chỉ đạo của Chelsea và to tiếng kêu gọi trọng tài chính truất quyền thi đấu của Cahill. Mourinho lập tức lao ra khỏi băng ghế chỉ đạo và tiến về phía HLV đối phương. Tình hình căng thẳng buộc trọng tài thứ tư phải đứng ra can thiệp, theo kiểu giống một trọng tài ngăn hai võ sĩ trên sàn đấu boxing. Sau đó trọng tài chính cũng phải gọi cả hai chiến lược gia lại để nhắc nhở.
Wenger ban đầu cho rằng ông không sai khi có hành động bức xúc như vậy. Trong buổi họp báo sau trận đấu hôm đó, HLV 64 tuổi phát biểu: "Tôi chẳng có gì để hối tiếc về việc mình làm. Đơn giản là tôi muốn đi từ điểm A đến B, nhưng có kẻ khác chen ngang với vẻ khiêu khích, kích động tôi. Điểm B tôi cần tới khi đó là Sanchez. Tôi muốn lại gần hơn xem cậu ấy chấn thương có nghiêm trọng không".
Vụ va chạm giữa hai HLV hàng đầu của Ngoại hạng Anh. |
Nhưng hôm qua 12/10, chiến lược gia đã gắn bó với Arsenal 18 năm lại tỏ ra hối tiếc vì dính vào vụ việc đầy tai tiếng trên sân của Chelsea, khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Pháp Telefoot. “Thực ra mọi người đã nâng tầm nghiêm trọng đối với vụ cãi nhau giữa tôi và Mourinho. Sau trận đấu, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ mình lẽ ra không nên phản ứng mạnh như thế. Đó không phải là cách hành xử đáng xuất hiện trên sân bóng đá. Tôi luôn luôn hối tiếc về bất cứ biểu hiện bạo lực nào trên sân cỏ. Và tôi xin lỗi tất cả về những gì đã xảy ra hôm đó. Nhưng mọi người cũng cần thông cảm rằng đó là một phần của các trận đấu căng thẳng, nơi mà mọi thứ vui buồn hoàn toàn có thể xảy ra một cách thất thường”, Wenger phát biểu.
Khi được hỏi có phải Mourinho chính là nguyên nhân khiến ông mất bình tĩnh và suýt đánh nhau ngay trên sân đấu, HLV người Pháp trả lời: “Có phải Mourinho khiêu khích tôi không ư? Đúng, tôi cảm thấy thế, cảm thấy bị kích động. Tôi chưa hề lấn vào khu kỹ thuật của Chelsea như ông ấy lý giải sau trận, và coi đó là lý do chạy ra ngăn cản tôi trao đổi với trợ lý trọng tài”.
Mourinho cũng tham gia vào chương trình của kênh Telefoot. Tuy nhiên HLV của Chelsea đã từ chối đổ thêm dầu vào lửa khi quyết không nói thêm về sự cố đó trong trận đội bóng của ông giành thắng lợi 2-0. “Wenger sẽ giải thích những gì ông ấy muốn lý giải. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa về vụ này. Tôi không có lời nào để giải thích cho những gì mà tất cả mọi người đều đã nhìn thấy và nhận ra trong các hình ảnh được ghi lại từ vụ việc đó”, Mourinho nói.
Trước đó, trong cuộc họp báo ngay sau trận đấu tại Stamford Bridge ở vòng bảy Ngoại hạng Anh, Mourinho giải thích: "Khu vực kỹ thuật được phân định rõ ràng. Tôi có chỗ của tôi, và ông ấy có chỗ của ông ấy. Ông ấy không thể lấn sang chỗ của tôi rồi to tiếng, gây sức ép để trọng tài rút thẻ đỏ với cầu thủ của tôi. Tôi khi đó cũng chỉ nói với ông ấy rằng 'Hãy rời khu vực kỹ thuật của tôi và làm ơn đừng có quay lại".
Nguyễn Phát