Chủ nhà Sao Paulo được xử thắng trận và đoạt Copa Sudamericana 2012 - tương đương Europa League ở châu Âu, sau khi Tigre từ chối trở lại sân thi đấu hiệp hai trận chung kết lượt về trên sân Morumbi hôm qua.
Tigre sau đó tố cáo họ bị một nhóm nhân viên an ninh có vũ trang tấn công trong thời gian giữa hai hiệp đấu. Trước đó, Sao Paulo dẫn 2-0 trong hiệp một với các pha lập công của Lucas Moura rồi Osvaldo và khi rời sân nghỉ giải lao, cầu thủ hai bên đã va chạm, suýt dẫn tới ẩu đả trên sân.
"Chúng tôi cần cho tất cả biết về những gì đã diễn ra, về những màn hành hung và chấn thương", lãnh đội Tigre Sergio Massa tiết lộ với báo chí sau trận đấu. "Khi chúng tôi về phòng thay đồ sau hiệp một, khoảng 15 nhân viên an ninh đã tấn công chúng tôi. Họ đánh các cầu thủ. Với Tigre, hôm nay là một ngày lịch sử, nhưng mọi thứ lại hỗn độn, bóng đá đáng ra phải là nơi thể hiện niềm vui".
HLV đội bóng Argentina, Nestor Gorosito thì quả quyết thủ môn Damian Abil đã bị một nhân viên an ninh đe dọa, dí súng vào ngực.
"Trong giờ giải lao, một gã to con xuất hiện và mang theo súng. Một vài cảnh sát bắt đầu đánh cầu thủ của tôi. Chúng tôi chỉ cố tự vệ. Các cầu thủ của tôi đã đánh nhau với cảnh sát suốt 15 phút. Thế rồi cảnh sát xuất hiện, mọi thứ tiếp tục. Một vài cầu thủ bị thương, nhưng không nghiêm trọng", Gorosito thuật lại.
Quan chức phụ trách an ninh của Tigre Ruben Pasquini thì mô tả vụ tấn công trong giờ giải lao là một cuộc phục kích: "Họ đã chờ sẵn để tấn công chúng tôi. Tiền vệ của chúng tôi Ruben Botta bị thương ở mắt, họ còn gí súng vào ngực Abil. Gaston Diaz cũng bị thương".
Lãnh đội Tigre Massa cho rằng sự cố hôm qua đã phủ bóng đen lên bóng đá Brazil vốn đang chuẩn bị đăng cai World Cup 2014: "Đây có lẽ là một trong những trang tủi hổ nhất của bóng đá Brazil. Chúng tôi tới đây để chơi bóng, chứ không phải để gây chiến. Những gì xảy ra thật sự khiến chúng tôi rất buồn".
Trọng tài Enrique Osses nói ông không chứng kiến vụ việc mà chỉ nghe kể lại: "Chúng tôi chỉ thấy một số cầu thủ Tigre bị thương, nhưng tôi không biết nguyên nhân".
Trong khi đó, thủ quân Sao Paulo Rogerino Ceni cũng sốc vì cách trận đấu kết thúc. Nhưng đội trưởng kỳ cựu này quả quyết phía Tigre đã chơi bóng với thái độ rất hiếu chiến trên sân: "Tôi thật sự không biết điều gì đã xảy ra trong phòng thay đồ, nhưng tôi nhận thấy Tigre đến đây như chỉ muốn đánh nhau, chứ không phải chơi bóng".
Phương Minh