Thiago vừa được đội bóng nổi tiếng Newell’s Old Boys của Argentina đưa vào danh sách hội viên câu lạc bộ hôm 5/11 vừa qua, sau khi được sự cho phép của ông nội Jorge Messi.
Newell’s Old Boys chính là nơi đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp vĩ đại của Lionel Messi sau này. Anh tập luyện và thi đấu ở đây từ năm 1995 đến 2000, trước khi chuyển sang Barcelona lúc 13 tuổi.
Trong trận đấu với Godoy Cruz ở giải vô địch quốc gia Argentina mới đây, một tấm băng-rôn cỡ lớn cũng đã được treo trên khán đài để chào đón Thiago: "Chào mừng Thiago Messi đến với thế giới của những Leproso (Hội CĐV Newell’s Old Boys)". Trên đó còn ghi con số cho thấy rằng cậu nhóc là thành viên thứ 2.881.152 của hội.
Sắp tới đích thân lãnh đạo của Newell's sẽ bay sang Tây Ban Nha - nơi Thiago chào đời hôm 2/11 vừa qua - để trao thẻ hội viên chính thức cho cậu nhóc. Họ cũng sẽ tặng "Messi con" một chiếc áo đấu của CLB đính tên Thiago và số 10 - số áo huyền thoại của "Messi bố".
Một số nguồn tin còn cho rằng Newell's và Barcelona đang tính cách ràng buộc để sau này có cơ hội sở hữu "truyền nhân" của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Newell's là một trong những đội bóng lớn nhất ở Argentina. Họ hiện tại đứng đầu bảng xếp hạng ở giải vô địch quốc gia, dưới sự dẫn dắt của HLV Gerardo Martino - người từng đưa Paraguay vào tứ kết World Cup 2010.
Gắn bó với Newell's từ nhỏ, nên Messi cũng nặng tình với CLB cũ. Hiện tại anh vẫn là hội viên của Newell’s Old Boys. Chính vì điều này mà đôi khi ngôi sao của Barcelona lại gặp phải rắc rối khi trở về quê nhà Rosario - nằm cách thủ đô Buenos Aires khoảng 500 km.
Hồi tháng 6 năm ngoái, khi trở về đây anh suýt bị ăn đấm vì một kẻ quá khích của CLB Rosario Centra - vốn đối địch Newell’s Old Boys.
Hà Uyên