Tiền đạo Schumacher (trái) cũng đua tranh quyết liệt trên sân cỏ. |
Trận đấu diễn ra hôm chủ nhật tuần trước. Đây đã là vòng đấu thứ 14, nhưng mới là trận đầu tiên Schumi chơi cho FC Echichens II - hiện đứng bét bảng.
73 khán giả xuất hiện trên sân cổ vũ cho anh, cùng một số phóng viên người Đức.
Gần 9 giờ, trời se lạnh. Một tiếng nữa, Echichens II sẽ có trận đấu quan trọng trong nỗ lực trụ hạng, trên sân của FC Chene Aubonne. Những con chim đâu đó hót vang. Xa xa vẳng lại những tiếng chuông nhà thờ. Hồ Giơnevơ cách đó chừng 5 km, ẩn hiện trong làn sương mờ.
Một lúc sau, các cầu thủ Echichens II bắt đầu xuất hiện. Phần lớn trong số họ đi trên những chiếc xe hiệu Peugeot hoặc Citroen. Còn Schumacher, anh lái chiếc Audi S6 màu đen từ nhà, ở cách đó không xa.
"Sân vận động" - gọi thế cho lịch sự - nằm ở giữa làng, khá xiên xẹo, mấp mô và nhiều cỏ dại. Cái sân bé đến nỗi nếu sút quá mạnh, bóng sẽ văng ra rồi rơi vào những chiếc xe đậu ở bãi để xe cạnh đó hoặc nhà hàng "L’Esplanade" bên đường.
Phải tự đi nhặt bóng. |
Hôm đó, khoảng 18 độ C, Schumi là cầu thủ duy nhất trên sân mặc thêm áo và quần dài bên trong trang phục thi đấu. Ngoài điều đó ra, chẳng ai thấy có sự khác biệt nào về một triệu phú siêu sao Schumi cả.
Tiền vệ Virgile Rochat, 26 tuổi - nghề chính là hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, giải thích: "Chúng tôi ai cũng như ai. Vì, điều duy nhất liên kết chúng tôi là tình yêu bóng đá".
Cũng theo lời Rochat, đôi khi, sau các buổi tập anh còn cùng Shumi đi uống bia nữa. Còn HLV Grujica Naric thì cho biết: "Ở chỗ chúng tôi, anh ấy là một người hoàn toàn bình thường, và tất nhiên còn là một tiền đạo cừ khôi nữa".
Giơ tay xin bóng của đồng đội (trái). |
Điều đó đã được Schumi chứng minh trong trận đấu này. Tiền đạo mang áo số 8 được giao đá chếch về cánh phải theo hướng tấn công của đội nhà. Anh chạy, tranh chấp, rồi ngoắc tay xin bóng của đồng đội... như những cầu thủ chuyên nghiệp. Đôi khi, Schumi chạy lại góp ý với HLV, kiểu như: "Chúng ta có vấn đề ở vị trí hậu vệ phải đấy". Cũng có lúc, khi bị trọng tài nhắc nhở, anh buông một câu: "Bóng đá mà". Cũng có khi anh nổi cáu vì bị phạm lỗi, nhưng rồi lại quên ngay. Vì, bất cứ cầu thủ nào sau khi phạm lỗi với anh đều quay lại xin lỗi ngay lập tức.
Nằm sân sau một pha tranh chấp. |
Phút 20, Schumi giúp đội nâng tỷ số lên thành 2-0, bằng một cú dứt điểm vào góc trái khung thành đối phương, từ cự ly chừng 10 m. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Echichens II. Điều đó thật tuyệt vời với một đội bóng mà 13 vòng đấu đã qua không có được một trận thắng nào, mà chỉ được vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận hòa và hiện đứng bét bảng xếp hạng.
Cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng đầu tay. |
"Cùng với Schumi, sự may mắn đã trở lại với chúng tôi", Virgile Rochat hồ hởi. Còn bản thân nhà cựu vô địch đường đua F1 thì tươi cười đầy hạnh phúc: "Ở vị trí bét bảng hiện nay, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để có thật nhiều điểm. Người ta chỉ được phép từ bỏ hy vọng khi không còn cơ hội nữa mà thôi".
Có lẽ, chính nhờ suy nghĩ đó mà anh đã trở thành tay đua F1 kiệt xuất mọi thời đại.
Dương Văn