Dòng cổ động viên Deportivo được cảnh sát hộ tống rời sân Calderon sau vụ đụng độ. Ảnh: Reuters. |
Cổ động viên xấu số của Deportivo, không nêu danh tính, đã chết sau khi tới bệnh viện. Người đàn ông 43 tuổi này được vớt lên từ con sông gần sân vận động Vincente Calderon của Atletico với triệu chứng tim ngừng đập, giảm thân nhiệt và hàng loạt chấn thương ở đầu.
Báo cáo ghi nhận 11 người phải điều trị chấn thương, bao gồm hai cảnh sát nữ. Cơ quan chức năng cũng bắt giữ 20 người và hơn 100 kẻ gây rối đã được xác định danh tính. Các hành vi bạo lực nhanh chóng bị lên án bởi hai đội bóng cũng như toàn bộ giải vô địch Tây Ban Nha.
"Thật ghê tởm. Những kẻ đồi bại này sẽ không bao giờ có chỗ trong bóng đá", Giám đốc điều hành Atletico Miguel Angel Gil Marin nói. "Tôi mong muốn chính quyền sớm tìm ra thủ phạm chịu trách nhiệm để chúng không lặp lại những hành vi này nữa".
Chủ tịch Atletico Enrique Cerezo tuyên bố trước khi có thông tin về cái chết của cổ động viên xấu số rằng: "Bóng đá không phải là nguyên nhân của thảm kịch vừa diễn ra. Đây là hậu quả của vụ chạm trán giữa hai nhóm cổ động viên cực đoan".
Atletico giành chiến thắng 2-0 ở trận đấu với Deportivo. Nhà đương kim vô địch La Liga hiện có 29 điểm và kém đội dẫn đầu Real khoảng cách bốn điểm.
Bảo Lam