Mourinho từng tự nhận là “Người Đặc Biệt” và tuyên bố rằng ở Porto, chỉ có Chúa là xếp trên ông. Tiết lộ từ cuốn sách của Mendes thêm một lần khẳng định sự yêu bản thân của nhà cầm quân 51 tuổi.
Mourinho cho phép nhà báo người Tây Ban Nha Miguel Cuesta vào văn phòng của ông để phỏng vấn, lấy tư liệu cho cuốn tự truyện của Mendes. Được thể, Mourinho khoe một thư viện nhỏ, chuyên cất giữ những cuốn sách viết về ông.
Mourinho sưu tập sách viết về mình bằng tất cả các ngôn ngữ. Ảnh: AP. |
"Chúng tôi mở cánh cửa văn phòng của Mourinho. Một căn phòng mộc mạc, không quá lớn. HLV có một chiếc bàn nhỏ để đủ thứ báo cáo, cốc đựng bút và những tấm ảnh gia đình", Cuesta viết trong cuốn tự truyện mang tên The Agent One của Mendes.
"Đối diện đó là một bức tường treo những tấm ảnh chân dung của cuộc đời làm bóng đá. Chúng chiếm một vị trí trang trọng bên cạnh hai bức ảnh vô địch Champions League cùng Porto và Inter. Chúng tôi ngồi cạnh một cửa sổ lớn, bên cạnh một chiếc bàn xếp đầy sách mang cùng một chủ đề: Jose Mourinho", Cuesta mô tả thêm.
Mourinho không phải là HLV duy nhất thích tận hưởng những hình ảnh của bản thân. Năm 2012, trong một tập tài liệu có tên “Để là Liverpool”, Brendan Rodgers được mô tả là đã sơn hình của mình lên trên tường nhà.
Quang Huy