Ngoài sân cỏ, thú tiêu khiển ưa thích của Ronnie là chinh phục các người đẹp như Canalda, Ciccarelli, Fabiola, Bittencourt, Costa... |
Như bao tài năng người Brazil khác, Ronaldo sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột, ở ngoại ô Rio de Janeiro. Nhưng tốc độ, bản năng săn bàn thiên phú nhanh chóng mang lại cho anh sự giàu có và tiếng tăm trên khắp thế giới. Từ Cruzerio nghèo khó, qua Eindhoven tĩnh lặng, sang Barcelona cổ kính, tới Milano tráng lệ và giờ đây là thành Madrid náo nhiệt, trong khoảng 10 năm (1994-2004), cái tên Ronaldo luôn để lại ấn tượng tốt đẹp về một chân sút cừ khôi trong lòng người hâm mộ ở bất kỳ đâu anh đặt chân đến. Nhưng đi kèm với đó là những điều tiếng về cuộc sống bên ngoài sân cỏ của tiền đạo nổi tiếng với hai chiếc răng thỏ này.
Thay người yêu như thay áo có lẽ là điều mà Ronaldo thích nhất bên cạnh niềm vui được chơi bóng. Chưa ai dám chắc "người ngoài hành tinh" đã mặn nồng với bao nhiêu cô gái bởi anh có quá nhiều mối tình từ vụng trộm đến công khai, từ chớp nhoáng đến lâu dài, bắt đầu từ mối quan hệ với Susana Werner, người hiện là vợ của thủ môn Inter, Julio Cesar Espindola. Sau lễ đính hôn, tưởng như Ronaldo sẽ cưới Susanna và "hài lòng với vai trò một đức lang quân mẫu mực" để noi theo "tấm gương của thần tượng Zico" mà anh luôn rêu rao trong các bài phỏng vấn. Nhưng kết cục là đường ai nấy đi, Ronnie lại lao vào những cuộc phiêu lưu tình ái mới.
Milene Domingues là cái tên tiếp theo trong danh sách những người đẹp bị Ronaldo chinh phục (rồi trở mặt "họ Sở"). Hai người đã tiến tới hôn nhân vào tháng 9/1999, và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh Ronald, nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể cản "ngựa theo đường cũ". Với hơn 3 năm sống chung mái nhà, đây là cuộc tình kéo dài nhất của Ronaldo nhưng rồi cũng kết thúc với việc hai vợ chồng đưa nhau ra tòa xin ly hôn.
Ronaldo bỏ rơi Domingues dù đã có với nhau một mặt con. |
Một thời gian sau khi chia tay Milene, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid lại tìm đến Daniela Ciccarelli, siêu mẫu bốc lửa kiêm người dẫn chương trình của kênh truyền hình MTV tại Brazil. "Bổn cũ soạn lại", những gì Ronnie từng làm với Susanna được anh đem ra áp dụng triệt để với Ciccarelli. Cũng đính hôn và tuyên bố sẽ làm lễ cưới vào ngày 14/2/2005, nhưng sau 8 tháng, siêu sao 29 tuổi này nhanh chóng tìm cách "đá đít" cô vợ chưa cưới sau khi anh bất ngờ làm quen với siêu mẫu Raica Oliveira.
Cuối năm ngoái, chàng "Don Juan Brazil" đưa Raica về Rio de Janeiro đón lễ Noel cùng gia đình của anh. Chưa biết mối quan hệ này sẽ đi tới đâu và kết thúc khi nào? Nhưng với thói trăng hoa đã ăn vào máu thịt, biết đâu Noel năm nay, anh lại chẳng vui vẻ bên một người đẹp khác? Xen kẽ và chồng chéo với 4 mối tình kể trên, Ronaldo có cả một bản danh sách dài dằng dặc các cú áp-phe tình ái chớp nhoáng với những người mẫu kiêm dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Brazil như Fernanda Lima, Mirella Canalda, Livia Lemos, Brenda Costa và cả Hoa hậu Tây Ban Nha, Vania Millan.
Lối sống buông thả nhanh chóng buộc Ronaldo phải trả giá bằng chính phong độ của anh trên sân cỏ. Thay cho sự nhanh nhẹn, dũng mãnh ngày nào, giờ đây "người ngoài hành tinh" trông như một ông già 50 tuổi với thân hình phục phịch hơn 80 kg cùng cái bụng ngày càng to. Số bàn thắng anh ghi được ngày càng ít đi, và vì thế những pha ăn mừng nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ quen thuộc ngày nào đã biến mất, thay vào đó là nỗi bực bội vì chấn thương, những tranh cãi với đồng đội, HLV. Phong độ tệ hại của "gã béo" ảnh hưởng tiêu cực tới những đội bóng mà anh phục vụ. Với Ronaldo sa sút không phanh, Real đã trải qua một cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 3 mùa giải qua, còn ĐT Brazil thì có một vòng chung kết World Cup thảm hại trên đất Đức khi chơi nhạt nhòa và bị loại từ tứ kết.
Những cuộc truy hoan bên các người đẹp khiến Ronaldo không còn là chính mình. |
Với những gì đã nêu ở trên, những người hâm mộ Ronaldo chợt nghi ngờ liệu thần thượng của họ hiện tại có còn là một cầu thủ hay đã trở thành một tay chuyên sưu tập những người đẹp Latinh? Liệu anh có tôn trọng bóng đá, môn thể thao đã mang lại cho anh biết bao tình cảm hay chỉ coi đó là thứ công cụ giúp anh trở nên hút hàng hơn trong mắt các người đẹp? Những câu hỏi không dễ có lời đáp. Chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục đà buông thả như hiện tại, Ronaldo sẽ tự chôn vùi tên tuổi mà anh đã mất không ít mồ hôi, nước mắt và cả máu để gày dựng suốt 13 năm qua.
Phương Minh