Chưa chơi đúng phong độ trong trận ra quân với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đến trận thứ hai tại Euro 2008 tối qua, siêu sao 23 tuổi đã thể hiện được đẳng cấp của một sát thủ vừa kết thúc mùa giải bùng nổ và ghi đến 42 bàn cho MU. Trước CH Czech, Ronaldo ghi một bàn mang tính bước ngoặt - nâng tỷ số lên 2-1 - và là người "dọn cỗ" trong cả 2 bàn còn lại, giúp Bồ Đào Nha thắng 3-1 và trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Euro 2008 với tư cách nhất bảng.
Ronaldo "đang muốn quay lưng lại với sắc đỏ quen thuộc ở MU"?. Ảnh: Getty Images. |
"Bồ Đào Nha chơi tốt và điều đó giải thích vì sao chúng tôi giành chiến thắng, dù CH Czech cũng hay không kém, nhất là trong hiệp đầu. Tôi hạnh phúc với thắng lợi hôm qua, nhất là bàn nâng tỷ số lên 2-1. Trực tiếp sút tung lưới khi đối mặt thủ thành xuất sắc như Petr Cech luôn đem lại những cảm giác thật sự tuyệt vời. Tôi đang có phong độ tốt, nhưng tôi có cảm giác rằng đây vẫn chưa phải là những gì tốt nhất mình có thể cống hiến", Ronaldo thổ lộ trên tờ Marca (Tây Ban Nha).
Ngay sau đó, anh còn đưa một tuyên bố đụng chạm đến vấn đề vốn đang căng thẳng giữa cá nhân anh với MU, cũng như giữa CLB này với Real Madrid: "Tôi thực sự thích ra sân và thi đấu trong bộ trang phục màu trắng, tương tự màu áo của tuyển Bồ Đào Nha hôm qua". Theo tờ Marca, đây là cách "CR7" bóng gió đề cập đến mong muốn chuyển sang chơi cho Real Madrid, đội có trang phục truyền thống màu trắng, thay vì tiếp tục gắn bó với sắc áo đỏ của MU.
Ronaldo cũng đưa ra một cái nhìn đầy lạc quan về cơ hội cơ hội của Bồ Đào Nha tại Euro 2008: "Chúng tôi hài lòng vì đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng. Tự bản thân mỗi cầu thủ đều ý thức rõ việc phải đặt lợi ích của cả đội lên trên cái tôi của mỗi cá nhân. Bồ Đào Nha đang có cơ hội lớn để mơ về chức vô địch, nhưng vẫn phải tôn trọng các đối thủ, bởi họ cũng khát khao ngôi cao nhất chẳng kém chúng tôi".
Phương Minh