“Tôi không tin mình sẽ đoạt được thành tích đó. Bây giờ tôi cứ như đang mơ vậy”, Nguyễn Thành Ngưng chia sẻ với VnExpress sau khi giành quyền tham dự Thế vận hội ở Rio, Brazil sắp tới. “Phong độ của tôi gần đây không tốt và phải cạnh tranh với những VĐV mạnh. Vì thế, thành tích này nằm ngoài dự đoán của tôi”.
Thành tích mà Thành Ngưng vừa đạt được tại Nomi (Nhật Bản) là 1 giờ 23 phút 29 giây, trong khi chuẩn Olympic là 1 giờ 24 phút. Anh nhờ đó trở thành VĐV đầu tiên của điền kinh Việt Nam đoạt vé đến Olympic 2016. “Trước khi lên đường dự giải này, tôi chỉ mong mình phá kỷ lục quốc gia thôi. Không ngờ tôi lại làm được điều kỳ diệu hơn”, Thành Ngưng nói thêm.
Kỷ lục quốc gia hiện nay do chính Thành Ngưng nắm giữ, với thời gian 1 giờ 26 phút 30 giây.
Thành Ngưng (số đeo 511) tranh tài với các VĐV ở Nhật Bản, hôm qua 20/3. Ảnh: NVCC. |
Không chỉ Thành Ngưng, những ai quan tâm đến bộ môn điền kinh cũng bất ngờ với thành tích của VĐV người Đà Nẵng. Tổng cục TDTT chỉ cấp kinh phí dự giải đấu này cho Thanh Phúc - chị gái của Thành Ngưng. Chuyện ăn ở và đi lại của anh ở Nhật Bản do đơn vị chủ quản Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện thể thao Đà Nẵng cùng lo.
“Dù không được đầu tư nhưng tôi không buồn. Bởi thành tích của tôi thời gian trước không tốt. Tuy vậy, tôi luôn xác định cố gắng và thi đấu hết mình vì tinh thần thể thao”, Thành Ngưng nói. “Rất may, tôi được đơn vị Đà Nẵng lo lắng nên đạt được thành công này. Tôi xin gửi lời biết ơn các cấp lãnh đạo ở quê nhà”.
Thành Ngưng là VĐV đi bộ nam số một Việt Nam những năm qua. Tại SEA Games 28, do chấn thương nên anh chỉ về đích thứ bốn. Sau thời gian đó, VĐV này dành thời gian tập luyện, chữa trị chấn thương. Đến tháng 1/2016, anh sang Trung Quốc tập huấn rồi sau đó sang Nhật Bản dự giải.
“Sau SEA Games tôi lao đầu vào tập và tập. Tôi cũng không về nhà ăn Tết mà chỉ nghĩ đến việc lấy lại phong độ”, Thành Ngưng chia sẻ. “Năm nay cũng là năm tuổi của tôi nên tôi muốn làm một điều gì đó đột phá một chút, và đã làm được”.
Thành Ngưng nỗ lực tập luyện không ngừng để vượt qua chấn thương, đoạt vé đến Thế vận hội. Ảnh: Đức Đồng. |
VĐV người Đà Nẵng khẳng định, đấu trường Olympic chắc chắn sẽ rất khó khăn vì quy tụ những VĐV hàng đầu thế giới: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để đua tài cùng các VĐV mạnh, qua đó cải thiện thành tích bản thân”.
Thanh Phúc không thể có được niềm vui như em trai vì thi đấu phạm quy. Tuy nhiên, cơ hội đoạt chuẩn vẫn còn với cô ở chặng thi đấu tại Singapore cuối tháng 4 tới. “Tôi chỉ biết an ủi chị khi chị không đạt được kỳ vọng. Và chị cũng mừng cho thành công của tôi. Mong chị cố gắng thi đấu tốt ở giải sắp tới để hai chị em cùng vinh dự đến Olympic”.
Việt Nam có chín vé dự Olympic, gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Thị Hằng (vật) và ba VĐV nam ở môn cử tạ. |
Đức Đồng