Pistorius bình thản trong phiên xử hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Hôm qua (3/3), tại thủ đô Pretoria diễn ra buổi xét xử đầu tiên vụ án mạng chấn động Nam Phi và thế giới.
Pistorius vẫn phủ nhận cáo buộc cố sát bạn gái Reeva Steenkamp - vốn là một người mẫu và ngôi sao truyền hình thực tế - tại nhà của anh. VĐV điền kinh không chân một lần nữa khẳng định anh nổ súng vì nhầm tưởng bạn gái là kẻ trộm.
Hàng xóm của Pistorius, bà Michelle Burger, kể lại trước tòa án tối cao rằng đã có tiếng cầu cứu sau những tiếng súng: "Cô ấy gào thét dữ dội và cầu cứu. Sau đó tôi cũng nghe thấy tiếng của một người đàn ông yêu cầu sự trợ giúp. Tiếng kêu đó phát ra ba lần".
Bà Michelle lập tức gọi bảo vệ, nhưng sau đó nghe thấy bốn tiếng súng nữa.
Pistorius được xem là người hùng thể thao của Nam Phi, với nỗ lực vươn lên dù sinh ra đã không có xương ống chân. Anh từng giành HC vàng lần đầu tiên năm 17 tuổi ở Paralympic Athens 2004, sau đó tiếp tục thành công ở Bắc Kinh 2008 và London 2012.
Họ từng được xem là cặp tình nhân đẹp nhất Nam Phi trước khi xảy ra bi kịch. Ảnh: AFP. |
Diễn biến phiên xử
Lần đầu tiên ở Nam Phi, một số phần của phiên tòa được truyền hình trực tiếp, dù lời khai của nhân chứng Michelle - nói tiếng Hà Lan - chỉ được phát lại bằng băng ghi âm.
Phiên tòa bắt đầu muộn 90 phút so với dự kiến vì thiếu người phiên dịch tiếng Hà Lan.
Phóng viên Andrew Harding của hãng BBC có mặt tại đây cho hay Pistorius tỏ ra bình tĩnh, hoặc ít nhất là không biểu lộ gì ra ngoài khi đến tòa - khác hoàn toàn với vẻ ủ rũ ở phiên điều trần bảo chứng hồi năm ngoái.
Chú, anh trai và chị gái của Pistorius cũng có mặt trên hàng ghế dành cho người nhà. Ngồi bên cạnh họ là gia đình người đẹp xấu số Steenkamp, trong đó có mẹ đẻ của cô June.
Ngay đầu phiên tòa, Pistorius đã phủ nhận mọi cáo buộc - trong đó cho rằng anh đã "lên kế hoạch và giết bằng được Reeva Steenkamp".
Luật sư của Pistorius đọc một thông cáo được chuẩn bị sẵn khẳng định ngôi sao 27 tuổi nghĩ bạn gái vẫn nằm trên giường khi anh bắn vào cửa phòng vệ sinh vào rạng sáng Lễ Tình nhân năm ngoái.
Trong khi đó, nhân chứng Michelle nói bà sống gần dinh thự kín cổng cao tường nhà Pistorius ở Pretoria. Buổi sáng diễn ra thảm kịch bà và chồng đang ngủ trong phòng - nơi cửa sổ được mở toang.
Sau khi nghỉ trưa, luật sư biện hộ Barry Roux bắt đầu chất vấn bà Michelle về những khác biệt giữa lời khai tuyên thệ và lời làm chứng qua băng thu âm của bà.
Bên cạnh việc bị cáo buộc cố sát bạn gái, Pistorius còn bị truy tố hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.
Ở Nam Phi, không có bồi thẩm đoàn trong các phiên tòa. Vì vậy số mệnh của Pistorius sẽ do thẩm phán Thokozile Masipa quyết định.
Nếu bị kết tội cố sát, anh có thể đối mặt với án tù chung thân.
Doãn Mạnh