Khi Van Gaal đang loay hoay ổn định chỗ ngồi trong khu vực kỹ thuật sân Loftus Road, một cậu bé tìm đến xin chữ ký lên cuốn tạp chí về trận đấu và ngỏ ý muốn được chụp hình cùng ông.
Van Gaal thân thiện với cậu bé mà truyền thông Anh gọi là "bản sao nhí" của ông. Ảnh: Actions Images. |
HLV Van Gaal như sững người trong thoáng chốc khi nhận thấy fan nhí này có ngoại hình rất giống ông thuở bé. Ông sau đó vui vẻ ký tặng và tươi cười đứng vào khuôn hình để cậu bé gương điện thoại chụp ảnh hai người với nhau.
Tuy nhiên, sau đó, khi trận đấu bắt đầu, Van Gaal không còn giữ được nét vui vẻ trên gương mặt ông. Sơ đồ 3-5-2 mà ông ưa thích và luôn cố gắng gò đội bóng vào tiếp tục bộc lộ những bất ổn khi Man Utd vật lộn suốt hiệp đầu mà không thể tìm được đường vào cầu môn QPR. Di Maria tiếp tục tỏ ra lạc lỏng khi được xếp đá cặp tiền đạo với Falcao.
Từ trên khán đài, đám đông CĐV đi theo ủng hộ Man Utd liên tục hô vang "Tấn công, tấn công", "4-4-2, 4-4-2" để kêu gọi HLV người Hà Lan thay đổi đấu pháp.
Van Gaal đăm chiêu khi Man Utd chơi không tốt trong hiệp đầu. Ảnh: Man Utd. |
Không rõ có phải vì sự gợi ý này hay vì thực tế trên sân đòi hỏi, Van Gaal, sau giờ giải lao đã cho Man Utd chuyển sang đá theo sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Evans được rút khỏi sân để lấy chỗ cho cầu thủ trẻ James Wilson - một tiền đạo thực thụ - vào đá cặp với Falcao, trả Di Maria trở lại tuyến giữa, trong khi Blind và Valencia về chơi như các hậu vệ biên.
Man Utd sau đó mới khởi sắc và mở tỷ số nhờ công Fellaini trước khi James Wilson ấn định thắng lợi 2-0 ở phút bù giờ thứ tư hiệp hai.
Phương Minh