Kim Anh tại lễ rước đuốc. |
Sinh ra và trưởng thành từ phong trào karatedo ở Đà Nẵng, Kim Anh không may mắn như nhiều bạn bè là gặt hái thành công ngay trong những lần đầu tiên bước lên thảm đấu. Đó là một khó khăn thực sự đối với các VĐV, bởi chiến thắng sẽ hun đúc nhiều hơn lòng đam mê của họ.
Kim Anh tâm sự: "Tuy nhiên, mình có một một may mắn mà ít bạn có được. Đó là sự ủng hộ nhiệt tình của ba mẹ. Nhiều lúc thất bại, cảm thấy nản chí, nhưng ba mẹ đã kịp thời động viên, vực dậy, để mình có thể theo đuổi karatedo đến bây giờ".
Sau 13 năm theo nghiệp võ (từ 1989), Kim Anh đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của karatedo Việt Nam. Nhưng cô gái này lại rất khiêm tốn: "Đội đặt hy vọng vào cả 5 VĐV, còn Trang, Ngọc (Nguyễn Thị Kiều Trang và Nguyễn Trọng Bảo Ngọc), anh Nguyên và Quốc Huy nữa. Mình chỉ biết sẽ cố gắng hết mình cả trong tập luyện lẫn thi đấu để mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam. Sẽ có huy chương, chưa biết là màu gì thôi".
HLV Lê Công của đội cho biết: "Trong số 5 VĐV dự ASIAD 14 thì Vũ Kim Anh đã chinh chiến khá nhiều giải đấu quốc tế và cũng là VĐV giàu thành tích nhất".
Nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu 1 HC bạc, 2 HC đồng càng khó khăn hơn đối với đội karatedo khi Nguyễn Thị Kiều Trang bị tai nạn chấn thương chân trái. Dù vẫn dự ASIAD, nhưng chắc chắn Kiều Trang không thể thi đấu với 100% sức lực. Vũ Quốc Huy cũng chưa thật sung sức vì chấn thương.
(Theo Lao Động)