Trong thời gian Pep Guardiola dẫn dắt Barca, Vilanova vốn là trợ lý thân tín và hiện tại thay thế ông lèo lái đội chủ sân Nou Camp. Chính vì vậy, khi nghe tin Vilanova phát bệnh cũ, Guardiola đã thu xếp công việc ở New York, Mỹ - nơi ông sống cùng gia đình sau khi kết thúc hợp đồng với Barca mùa hè năm nay - và đáp máy bay về thăm.
Hiện tại, tình hình của Vilanova khá ổn. Tối qua ông đã được về nhà sau ca phẫu thuật hôm thứ 5. Trước mắt chiến lược gia 44 tuổi sẽ là 6 tuần hóa trị.
Trong một thông cáo đưa ra hôm qua, CLB Barcelona khẳng định mọi việc đang diễn tiến theo đúng phác đồ điều trị của bệnh viện.
Sau chiến thắng 3-1 trước Valladolid tối thứ 7 ở vòng 17 La Liga, Xavi - người ghi bàn mở tỷ số trận đấu - nói: "Chúng tôi muốn dành chiến thắng cho Tito".
"Đây không phải là quãng thời gian dễ chịu nhất của ông ấy, nhưng ít nhất thì bây giờ ông ấy cũng đã được về nhà và đó là một tin tuyệt vời. Ca mổ đã diễn ra suôn sẻ và chúng tôi đã nỗ lực để có thể giành chiến thắng này tặng ông ấy".
Vilanova bị phát hiện ung thư lần đầu tiên vào tháng 11/2011. Lần đó ông cũng phải phẫu thuật, hóa trị và xạ trị nhưng trở lại đội chỉ sau 15 ngày - trước cả dự định.
Căn bệnh quái ác đã tái phát tuần này, và được Barca xác nhận hôm thứ 4. CLB xứ Catalan nói rằng Vilanova có thể trở lại cầm đội trong quá trình điều trị bệnh, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.
Trợ lý của Vilanova, Jordi Roura - người nằm trong ban huấn luyện của Barca từ năm 2009 - tạm thời dẫn dắt đội bóng.
Vilanova tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của Barca sau khi Guardiola ra đi khi kết thúc mùa giải trước. Kể từ đó đến nay, đội bóng của ông đã giành 23 chiến thắng trong 27 trận trên mọi đấu trường.
Barca đang dẫn đầu La Liga với 16 chiến thắng và một trận hòa sau 17 vòng đấu - nhiều hơn 9 điểm so với đội đứng thứ nhì Atletico Madrid, và 16 điểm so với đương kim vô địch Real Madrid.
Ở Champions League, Barca cũng đã có mặt ở vòng 16 đội cuối cùng.
Hà Uyên