Thiếu lực lượng chủ lực, đầu tư vào Olympic hời hợt, thiếu thông tin... là những nguyên nhân khiến thể thao Việt Nam trắng tay ở Olympic 2012.
Rạng sáng 12/8, cô gái Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc đã hoàn thành phần thi cuối của đoàn Việt Nam tại Olympic với những nỗ lực vượt lên chính mình.
Thất bại 1-13 trước đối thủ người Đức Helena Fromm của Chu Hoàng Diệu Linh chiều ngày 10/8 đã khép lại một kỳ Olympic đại bại của Taekwondo Việt Nam.
Nữ VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh rất thất vọng với màn thi đấu của mình tại Olympic sau khi không vượt qua mức xà 1m85.
Không có bất ngờ nào xảy ra, Lê Huỳnh Châu thất bại khi gặp đương kim vô địch Asiad, hạt giống số 2 của giải người Đài Loan (Trung Quốc) Wei Chen Yang.
Lần đầu tiên dự Olympic bằng những tấm vé trực tiếp, các xạ thủ Việt Nam đã để hụt cơ hội giành HC, nên đội bắn súng rời London với niềm luyến tiếc lớn.
Tiếng cổ vũ quá to của hai du học sinh Việt Nam tại Anh trong đêm thi đấu nội dung 56kg, khiến Quốc Toàn mất tập trung.
Kết quả bốc thăm ngày 6/8 khiến võ sĩ taekwondo Lê Huỳnh Châu gặp nhà vô địch Asiad 16 Wei Chen Yang ngay từ vòng 1.
Ngày 5/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu xuất thần ở nội dung 50m súng ngắn nam, nhưng chỉ đứng thứ 4, chỉ kém người giành HC đồng 0,1 điểm.
Trở về từ Olympic, Văn Ngọc Tú, Trần Lê Quốc Toàn đều có chung nhận định về London 2012 - một sân chơi quá khó với trình độ của các VĐV ở thời điểm này.
Có rất nhiều lý do dẫn đến những thất bại của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic lần này.
Chiều 1/8, tay kiếm Nguyễn Tiến Nhật đã đấu vòng loại kiếm ba cạnh nam và thua trước đối thủ Alizhanov Elmir người Kazakhstan.
Tay vợt Việt Nam thất thủ trước đối thủ Ấn Độ Kashyap Parupalli sau 2 set đấu, chính thức dừng cuộc chơi tại Olympic 2012.
Lực sĩ hạt tiêu của Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, nhưng anh không thể giành HC đồng trong một cuộc đua kịch tính hiếm có ở hạng 56kg nam.
Rạng sáng 30/7 (giờ Hà Nội), tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã thắng trận đấu thứ nhất ở vòng loại bảng D trước tay vợt Bỉ Tan Yuhan.
Võ sĩ judo bị loại ngay sau màn thi đấu đầu tiên tại Thế vận hội 2012. Ánh Viên và Hoàng Xuân Vinh thất bại ở vòng loại 400m hỗn hợp nữ và súng ngắn hơi.
Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh và kiện tướng thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng gò mình làm quen với điều kiện thi đấu ở London. Ảnh: Thu Nga.
Lịch thi đấu của Tiến Minh bị lùi lại một ngày khiến vai trò tiên phong xuất trận đầu tiên của đoàn Việt Nam đã trao lại võ sĩ judo Văn Ngọc Tú.
VĐV cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc Nguyễn Tiến Nhật sẽ đối đầu với kiếm thủ thứ 4 thế giới Alimzhanov Elmir ở trận ra quân.
Từng thi đấu rất nhiều giải đấu lớn của thế giới và châu lục, nhưng phải đến Olympic 2012, hai tay chèo Việt Nam mới biết thế nào là cảm giác chèo thuyền xịn.
Sau hai tháng khổ luyện ở Hàn Quốc, HLV Hồ Anh Tuấn nói: "Tôi đã có niềm tin vào việc có thể đoạt huy chương ở London".
"Chỉ cần nâng 285kg là chắc chắn có Huy chương đồng rồi", Á quân Thế vận hội Hoàng Anh Tuấn mách nước cho đàn em Trần Lê Quốc Toàn trước kỳ Olympic.
Tay vợt Tiến Minh giờ có thể chia sẻ trải nghiệm của tay chạy rào Mỹ Kerron Clement sau khi mất hàng giờ di chuyển và bị lạc đường khi đặt chân tới London.
Ngày 20/7, đoàn Việt Nam đã làm thủ tục nhập làng VĐV ở thủ đô London và đón niềm hy vọng huy chương môn cử tạ Trần Lê Quốc Toàn từ Bulgary sang.
Nhánh quân chính xuất phát từ Việt Nam do Trưởng đoàn Lâm Quang Thành dẫn đầu đã tới London ngày 20/7 và chính thức nhập làng VĐV. Ảnh: Thu Nga.
Đoàn Việt Nam sẽ ở trong 9 căn hộ, mỗi căn gồm một phòng khách, 2-3 phòng ngủ và có 4 giường một phòng.
Chiều 8/7, tại Hà Nội, đoàn thể thao Việt Nam gồm 56 thành viên, trong đó có 18 VĐV đã ra mắt trong cuộc gặp mặt trước ngày lên đường tới Anh.
Một ngày hội rước đuốc sôi động với sự tham dự của đại kiện tướng quốc tế cờ vua Lê Quang Liêm diễn ra chiều ngày 24/6 tại Skipton, Anh. Ảnh: Minh Hà.
Hai vị khách mời danh dự của Việt Nam đã có mặt tại Manchester để tham dự chặng rước đuốc từ thành phố này tới Leeds theo lời mời của Samsung.