Udinese là một trong những đội bóng nhỏ nhất của Serie A và không có nhiều thành tích, nên mỗi khi thi đấu xa nhà cũng chỉ có được lượng khán giả vừa phải đi theo cổ vũ họ. Tuy nhiên, việc chỉ có một người duy nhất đến sân như cuối tuần qua quả là chuyện xưa nay hiếm.
Thực ra, từ Friuli, nơi Udinese đặt đại bản doanh, đến Genoa mất khoảng 4 tiếng đi ô-tô. Thời tiết hôm đó cũng lạnh nên Brovedani dự đoán trước rằng không có nhiều theo đội đến sân.
"Nhưng tôi nghĩ ít ra tôi cũng sẽ gặp được năm hay sáu người nữa", Brovedani nói. "Tôi vào sân đúng vào lúc các cầu thủ Udinese đang khởi động. Tôi hét to 'xin chào' cho cả đội nghe thấy".
"Khi thấy tôi lên khán đài, cổ động viên đội chủ nhà đã la ó khiến tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm một chút. Nhưng cuối trận họ đã vỗ tay chúc mừng tôi và còn mời uống cà phê và ăn tối nữa. Huấn luyện viên của Udinese còn tặng tôi một chiếc áo đấu và chúc Giáng sinh".
Brovedani đến sân cũng một phần vì tiện đường, do anh - một thương gia trong lịch vực buôn bán rượu - đang có công việc ở Genoa. Nhưng không vì thế mà phủ nhận được tình yêu bóng đá của anh
"Tôi thích cái sân vận động này, nó nhỏ giống sân bóng của Anh vậy", anh cho biết. "Tôi luôn mang theo cờ và khăn quàng in màu của đội. Chúng luôn nằm sẵn trong xe của tôi".
Sự nhiệt thành của Brovedani được đền đáp bằng chiến thắng 2-0 của đội nhà, còn bản thân anh được lãnh đạo CLB mời đến sân nhà theo dõi trận đấu tiếp theo của Udinese diễn ra cuối tuần này.