-
Ranieri cay đắng vì bị Leicester sa thải
HLV người Italy tỏ ra kín tiếng sau khi nhận trát sa thải từ đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh hồi tháng Hai. Trừ một tuyên bố được đưa ra trên trang cá nhân, Ranieri không đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự vụ. Nhưng ông đã mở lòng với tờ Gazzetta dello Sports hôm nay.
"Nghĩ về chuyện ở Leicester, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là cảm giác ngạc nhiên hơn là cay đắng. "Tôi từng nhiều lần bị sa thải trong sự nghiệp, nhưng chưa khi nào có cảm giác như lần này. Đó là một cú sốc, nhưng suy cho cùng, những chuyện thế này là một phần của bóng đá".
Ranieri cũng hứa sẽ tiết lộ thêm về chi tiết lần bị Leicester sa thải khi làm bình luận viên cho kênh Sky Sports trong trận Crystal Palace - Arsenal hôm 10/4 tới. "Tôi sẽ không nói gì thêm nữa trước hôm đó. Chuyện xảy ra ở Anh, nên sẽ hợp hơn, nếu tôi kể trên đất Anh", ông bật mí.
-
Mourinho rắp tâm 'rút ruột' Tottenham
Theo tờ Sport Mail, Man Utd đã lên kế hoạch mở hàng cho kỳ chuyển nhượng hè bằng việc mua Eric Dier (áo trắng) từ Tottenham. Cầu thủ được định giá 50 triệu đôla này, trong mắt Mourinho, là phương án lý tưởng để thay thế lão tướng Carrick ở tuyến giữa Man Utd.
-
Barca phẫn nộ vì Messi bị FIFA treo giò bốn trận
"CLB Bóng đá Barcelona ngạc nhiên và phẫn nộ trước việc Uỷ ban Kỷ luật FIFA ra án phạt với Leo Messi sau trận vòng loại World Cup 2018 giữa Argentina với Chile. Chúng tôi cho rằng án phạt bốn trận với Messi là không công bằng và hoàn toàn không hợp lệ. Cuối cùng, chúng tôi muốn khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Leo Messi, một VĐV gương mẫu cả trong lẫn ngoài sân cỏ", thông cáo của Barca có đoạn.
-
Real sẽ chùn chân nếu Chelsea quát giá Hazard 125 triệu đôla
Real Madrid đang làm ăn rất tốt cả trên phương diện thương mại lẫn thành tích thể thao. Đây là cơ sở để chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane lên kế hoạch nâng cấp đội hình bằng một vài bản hợp đồng bom tấn trong hè 2017, với Eden Hazard là mục tiêu số một.
Tuy nhiên, cựu chủ tịch Real, Ramon Calderon cho rằng sẽ rất khó để đội bóng cũ tuyển mộ được ngôi sao số một bên phía Chelsea. "Tôi tin rằng nếu Chelsea có để Hazard ra đi, họ cũng sẽ đòi rất nhiều tiền, có thể lên tới 125 triệu đôla, và tôi không nghĩ Real sẵn lòng trả ngần ấy, dù đội đang rất ổn về tài chính", ông nói trên tờ Marca.
"Chelsea cũng không phải là đội bóng hay bán cầu thủ, vì thế, giới hạn về tài chính sẽ được đẩy lên rất cao. Hơn nữa, mọi thứ cũng sẽ khó khăn hơn, khi bóng đá thế giới đã chứng kiến các thương vụ kỷ lục mua Gareth Bale và Paul Pobga", Calderon phân tích thêm.
-
Barca khó xử khi Gerard Deulofeu toả sáng trở lại
Deulofeu góp phần quan trọng giúp Tây Ban Nha hạ chủ nhà Pháp 2-0 trong trận giao hữu tại Paris hôm qua 28/3, khi anh ghi một bàn và tạo ra một quả phạt đền cho Silva ấn định tỷ số. Trước đó, tiền vệ 23 tuổi này cũng hoà nhập rất nhanh và toả sáng từ khi rời Everton để sang AC Milan theo diện cho mượn, nơi anh đá tám trận, ghi một bàn, góp ba đường kiến tạo.
Deulofeu là sản phẩm của lò đào tạo trứ danh La Masia, Barca. Tháng 1/2015, do không tìm được chỗ đứng ở sân Nou Camp, anh bị bán sang Everton theo bản hợp đồng ba năm, trị giá 5,3 triệu đôla. Một điều khoản của vụ chuyển nhượng này cho phép Barca được quyền ưu tiên mua lại Deulofeu với giá 13 triệu đôla. 13 triệu đôla là con số không quá lớn, nhưng vẫn khiến Barca phải băn khoăn, vì ngân quỹ chuyển nhượng của họ hè này chỉ còn 27 triệu đôla.
-
Video Deulofeu toả sáng trong trận Pháp 0-2 Tây Ban Nha
-
Cựu HLV Real: 'Án phạt bốn trận của Messi thật khó tin'
Danh thủ Argentina Jorge Valdano kinh ngạc khi đội trưởng Argentina bị treo giò tới bốn trận vì lăng mạ trọng tài.
-
Cầu thủ Everton khuyên đội nhà không nên ngăn cản Romelu Lukaku ra đi
"Tôi nói chuyện mỗi ngày với Rom, và hiểu cậu ấy đã có kế hoạch cho bản thân. Cầu thủ nào chẳng có tham vọng, muốn chơi cho những đội bóng lớn nhất. Rom, với tôi lúc này, đang là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và không nhiều người khác có thể sánh với cậu ấy. Tôi không ngạc nhiên nếu Everton muốn giữ người, nhưng tôi tin đội sẽ tìm ra một giải pháp hài hoà để làm hài lòng đôi bên", Yannick Bolasie nói trên Sky Sport.
Lukaku, 23 tuổi, đang là chân sút số một của Ngoại hạng Anh mùa này, với 21 bàn. Anh đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Everton và công khai mong muốn được gia nhập một đội bóng có thể giúp anh thoả giấc mơ chinh phục các danh hiệu lớn. Chelsea và Man Utd được cho là hai điểm đến ưa thích của tiền đạo người Bỉ.
-
Vợ tuyển thủ Trung Quốc đòi loại chồng khỏi ĐTQG vì ngoại tình
Jiang Zhipeng vướng bê bối cá nhân khi vợ hậu vệ này kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) loại anh khỏi đội tuyển quốc gia.
-
Ibrahimovic: 'Chúng tôi đang thương thảo'
"Hãy chờ xem điều gì diễn ra, vì chúng tôi đang đàm phán", Ibra nói trên tờ Manchester Evening News. "Tôi có điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm, và tôi muốn làm những gì tốt nhất khi ở đây. Vì thế, hãy chờ xem, vì thật ra, thời gian cũng còn dông dài.
Tuyên bố này của Ibra có thể được xem là tin vui cho Man Utd trong bối cảnh tương lai của trung phong kỳ cựu người Thuỵ Điển chưa rõ ràng. Hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hiệu lực vào cuối mùa này và đang có rất nhiều đội bóng khác từ Mỹ, Trung Quốc chèo kéo Ibrahimovic
Với 26 bàn qua 41 trận trên mọi giải đấu, Ibrahimovic cho gánh nặng tuổi tác không hề là vấn đề, và trở thành nhân tố chủ chốt giúp Man Utd đoạt Cup Liên đoàn, đồng thời đua tranh vào top 4 Ngoại hạng Anh cũng như ngôi vô địch Europa League.