-
Marcos Rojo có thể tới Monaco. Man Utd nhiều khả năng đưa Marcos Rojo vào hợp đồng mua Martial, theo tờ Le Parisien.
Hiện tại hàng thủ Man Utd đang vận hành trơn tru với bộ tứ Smalling, Blind, Darmian và Shaw. Dù vị trí trung vệ của Blind không thực sự yên tâm nhưng Man Utd vẫn còn Phil Jones và McNair cho vai trò dự bị.
Trong khi đó Marcos Rojo chưa chơi trận nào cho Man Utd ở mùa giải năm nay sau khi tập trung muộn vì sự cố hộ chiếu. Monaco cần một trung vệ chất lượng để lấp vào vị trí của Abdennour, người vừa sang Valencia.
-
"Anthony Martial đã trình bày vào lúc 11h sáng thứ hai tại buổi hội quân tuyển Pháp ở Clairefontaine. Cầu thủ xin phép HLV Didier Deschamp bay tới Anh để ký hợp đồng với Manchester United", thông báo của Liên đoàn bóng đá Pháp cho biết. "Với những trường hợp đặc biệt như thế này, huấn luyện viên chấp nhận đề nghị của cầu thủ. Anthony Martial rời Clairefontaine rời đi lúc 12h và trở lại vào ngày thứ ba".
Martial ghi chín bàn trong 35 trận cho Monaco ở Ligue I mùa trước. Cầu thủ 19 tuổi, được ví như "Henry mới", là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Pháp. Đây sẽ là hợp đồng thứ sáu của Man Utd trong hè này sau Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Sergio Romero và Matteo Darmian.
Song song với vụ chuyển nhượng Martial, Man Utd đang đàm phán bán Javier Herandez cho Leverkusen.
-
Trang Daily Mail đưa tin Chelsea đã liên hệ với Nantes về trường hợp trung vệ Papy Djilobodji. Cầu thủ cao 1m93 được quan tâm bởi Celtic, Southampton, Newcastle, Leicester và Sunderland trong mùa hè năm nay nhưng vẫn chờ đợi lời đề nghị từ một đội bóng lớn. Mức giá cho trung vệ người Senegal vào khoảng dưới 10 triệu đôla.
Djilobodji, 26 tuổi, sở hữu thể hình và khả năng xử lý bóng tốt. Cầu thủ này không chỉ chơi được vị trí trung vệ mà còn có thể đá tiền vệ phòng ngự, một hình mẫu ưa thích của Mourinho.
Chelsea đang loay hoay tìm kiếm một trung vệ mới để cải thiện hàng thủ sau khi chứng kiến sự đi xuống của Terry, Cahill và Ivanovic. Họ thất bại trong việc chiêu mộ John Stones từ Everton và mục tiêu tin đồn Aymen Abdennour.
-
Monaco không bán Joao Moutinho. Tờ Le Parisien cho biết tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ ở lại dù đội bóng xứ công quốc đang bán nhiều trụ cột ở mùa hè năm nay. Đội bóng Nga Zenit St Petersburg là những người quan tâm tới Moutinho.
West Ham đàm phán mua Nikica Jelavic. Tiền đạo 30 tuổi đang có mặt ở London trong thương vụ chuyển nhượng từ Hull sang West Ham, theo kênh ESPN. West Ham đang cần một tiền đạo chất lượng và Jelavic đáp ứng được yêu cầu này.
Dortmund bị từ chối trong vụ Andriy Yarmoloneko. Lời đề nghị 14 triệu đôla của đội bóng Đức cho tiền đạo Ukraine đã không được Dynamo Kiev đồng ý. Hiện cầu thủ 25 tuổi đang được cả Everton quan tâm.
-
Liverpool đồng ý bán Fabio Borini. Trang BBC đưa tin đội chủ sân Anfield đã chấp nhận mức giá 15,5 triệu đôla của Sunderland cho tiền đạo người Italy.
Được biết nhiều đội bóng khác là Inter Milan, Fiorentina và Watford đều gửi đề nghị cho Liverpool nhưng chỉ Sunderland đạt được mức giá yêu cầu. Borini từng chơi dưới dạng cho mượn tại Sunderland mùa 2013-2014, ghi bảy bàn sau 32 trận Ngoại hạng Anh nhưng từ chối đầu quân chính thức để trở lại Liverpool.
Borini chính là cầu thủ đầu tiên được HLV Brendan Rodgers đưa về khi nhậm chức tại Liverpool vào hè 2012. Đội bóng Anh khi đó trả hơn 17 triệu đôla cho Roma để có cựu chân sút Chelsea và Swansea.
Chuyển nhượng Borini được xem như bước cuối cùng để Liverpool hoàn tất việc thanh lý những người thừa. Trước đó họ cho mượn Balotelli sang Milan và Markovic tới Fenerbahce.
-
Bayern thua Man City về độ chịu chi cho De Bruyne. Chủ tịch điều hành Volkswagen Martin Winterkorn cho biết các đội bóng Đức khó có thể đứng vững trước số tiền từ nước Anh. Hãng Volkswagen chính là chủ của Wolfsburg, đội vừa có 84 triệu đôla từ thương vụ Kevin de Bruyne.
"Đôi khi chúng tôi bất lực trước những khoản tiền lớn", ông Martin Winterkorn nói. "Ngay cả Bayern, đội quan tâm De Bruyne, cũng không thể làm gì hơn. Chúng tôi không thể cạnh tranh với những nguồn tài chính hùng hậu kiểu thế này".
-
Juventus sắp có tiền vệ Mario Lemina. Đội bóng thành Turin xác nhận Lemina sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào thứ hai tuần này trước khi hoàn tất hợp đồng gia nhập Juventus.
Nhà đương kim vô địch Serie A phải trả 1,7 triệu đôla để mượn cầu thủ 21 tuổi và có quyền mua đứt với giá 11 triệu vào hè năm sau. Lemina được xem là sự thay thế cho tiền vệ trụ Arturo Vidal.
Cầu thủ gốc Gabon có 46 trận chơi tại Ligue I cho Marseille từ năm 2013 và ghi được hai bàn. Lemina cũng là tuyển thủ U21 Pháp.
-
Thương vụ Victor Valdes tới Besiktas không thành. Một nguồn tin bên cạnh Victor Valdes cho biết đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ muốn thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng và thủ thành 33 tuổi quyết định từ bỏ.
Victor Valdes chỉ còn hai ngày để kiếm đội bóng mới. Cựu thủ môn Barca không còn tương lai ở Man Utd sau khi mâu thuẫn với HLV Van Gaal. Hợp đồng giữa Valdes ký với Man Utd hồi tháng 1/2015 có thời hạn 18 tháng.
Hiện Man Utd đang phải "cõng" ba thủ môn không thi đấu là David de Gea, Victor Valdes và Anders Lindegaard. Trong đó De Gea được Real quan tâm nhưng Man Utd không chấp nhận bán rẻ.
-
Tottenham gửi lời đề nghị cuối cho Wanyama. Theo tờ Daily Telegraph, đội bóng thành London sẽ nỗ lực chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Kenya trước khi thị trường đóng cửa. Mức giá của Wanyama có thể lên tới gần 30 triệu đôla.
Cầu thủ 24 tuổi đã không có mặt trong đội hình Southampton ở trận thắng 3-0 trước Norwich vào cuối tuần qua. Trước đó không có thông tin nào về khả năng Wanyama bị chấn thương.
Tottenham đang cần một tiền vệ phòng ngự chất lượng ở giữa sân. Trong những trận đấu đầu mùa, HLV Pochettino bất đắc dĩ phải đẩy Eric Dier lên đá tiền vệ phòng ngự nhưng cầu thủ vốn là trung vệ này chỉ chơi ở mức tròn vai.
-
Lamela có thể trở lại Roma. Tờ Gazzetta World không loại trừ khả năng Lamela tái ngộ đội bóng thành Rome sau khi ra đi cách đây hai mùa giải.
Một đại diện của Serie A là Inter bày tỏ sự quan tâm tới Lamela nhưng đội bóng này mới chiêu mộ tiền vệ tấn công Ivan Perisic từ Wolfsburg và khó có thể chấp nhận thêm một cầu thủ ở vị trí tương tự.
Mùa hè 2013, Lamela rời Roma tới Tottenham với giá 40 triệu đôla nhưng không đáp ứng được kỳ vọng là khỏa lấp vị trí Gareth Bale để lại. Thậm chí giành suất đá chính trong đội hình Tottenham lúc này cũng là khó khăn cho Lamela.