-
Ngay từ trận tranh ba tư giữa U21 Việt Nam và U21 Malaysia, các khán đài trên sân Cần Thơ đã không còn một chỗ trống. Người hâm mộ miền Tây Nam Bộ đang đắm chìm trong bầu không khí bóng đá tưng bừng hơn lúc nào hết.
-
1'
Trận đấu bắt đầu. U19 HAGL giao bóng.
-
2'
Đức Lương cầm bóng đột phá bên cánh trái và bị cầu thủ số 6 của đối phương phạm lỗi.
-
3'
Xuân Trường đá phạt, treo bóng vào trước cầu môn cho Hồng Duy đệm bóng, nhưng không đủ hiểm để thắng được thủ môn Khumpiam.
-
6'
U19 HAGL vừa có pha phối hợp đá phạt góc nguy hiểm, một cầu thủ áo trắng băng vào đánh đầu đón cú treo từ phải vào, nhưng bóng đi vọt xà.
-
8'
Công Phượng cầm bóng từ trái vào rồi chuyền ngược ra cho Xuân Trường băng lên sút xa. Nhưng bóng đi vọt xà.
-
THỐNG KÊ
7 & 0 - Trong bảy lần trước bầu Đức có mặt để theo dõi trực tiếp các đội bóng có thành phần nòng cốt là lứa U19 Học viện HAGL Arsenal JMG đá ở các giải lớn, thầy trò HLV Guillaume Graechen không một lần chiến thắng.
3 & 0 - Ở ba lần dự các trận chung kết trước đây, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đều không một lần chiến thắng.
-
10'
Công Phượng cầm bóng đột phá từ trái vào, rồi dứt điểm từ góc hẹp, bóng đập chân hậu vệ Thái Lan đi ra ngoài.
-
12'
Qua hơn 10 phút thi đấu đầu tiên, U 21 Thái Lan cho thấy rõ ý đồ phòng ngự chặt, đối phó với các pha tấn công dồn dập của U19 HAGL.
-
15'
U19 HAGL được hưởng phạt đền sau tình huống Công Phượng bị phạm lỗi trong khu vực 16m50.