-
Neymar ghi bàn khó tin trên sân tập của đội tuyển Brazil
Tình huống diễn ra trong buổi tập trên sân Estadio do Morumbi ở Sao Paulo - nơi đội tuyển chủ nhà chuẩn bị tiếp Paraguay ở vòng loại World Cup 2018. Neymar thực hiện cú sút từ phía sau khung thành, rót bóng xuống khu 16m50 rồi nảy ngược vào lưới. Đám đông khán giả có mặt trên khán đài tỏ ra phấn khích với pha biểu diễn của thần tượng số một bóng đá Brazil hiện nay.
-
Thierry Henry chưa tự tin về khả năng thay thế Wenger dẫn dắt Arsenal
Tương lai của HLV Arsene Wenger tại Arsenal đang rất mong manh, do phong độ không tốt của đội bóng. Họ đã bị loại khỏi Champions League, sau khi thảm bại 2-10 trước Bayern Munich ở vòng 1/8, và văng khỏi Top 4 ở Ngoại hạng Anh. Theo truyền thông châu Âu, một khi HLV Wenger ra đi, Henry chính là ứng viên nặng ký.
Tuy nhiên trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, cựu danh thủ người Pháp nói: "Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Arsenal là đội bóng của cuộc đời tôi. Nhưng khi nói tôi muốn dẫn dắt họ, không có nghĩa là tôi ngay lập tức có được điều đó. Tôi sẵn sàng hay chưa? Chúng ta cũng không biết, và cũng sẽ không thể biết. Nhưng tôi biết tôi còn phải học hỏi nhiều".
Henry hiện tại là trợ lý HLV của Roberto Martinez ở đội tuyển Bỉ.
-
FIFA trả lương cho cầu thủ chấn thương
Seamus Coleman dính chấn thương nặng khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia CH Ireland, gặp Xứ Wales ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu cuối tuần qua. Sau ca phẫu thuật hôm qua, anh được dự đoán phải nghỉ thi đấu hết mùa giải hiện tại. Khoản tiền lương của anh tại Everton trong thời gian này sẽ do Chương trình bảo vệ CLB của FIFA chịu trách nhiệm chi trả.
-
Ngày này năm xưa
17 năm về trước, Paulo Di Canio (West Ham) ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khi anh thực hiện pha bắt vô-lê một chạm tung lưới Wimbledon.
-
Tuyển Nga bị nghi ngờ không đủ khả năng tranh tài ở Confederations Cup 2017
Nga còn ba tháng để chuẩn bị cho Confed Cup 2017, và hơn một năm để bước vào World Cup 2018 mà họ được đặc cách vào thẳng nhờ vai trò chủ nhà. Nhưng phong độ của thầy trò Cherchesov đang tạo ra những ngờ vực lớn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.
Thất bại 0-2 trên sân nhà Krasnodar dưới tay Bờ Biển Ngà - đội tuyển gồm một loạt cầu thủ trẻ kém tiếng tăm - hôm 24/3 càng khiến tình hình thêm ảm đạm và làm dấy lên những quan ngại về tuyển Nga.
Đây là lần đầu tiên Nga thua một đội bóng châu Phi và là thất bại thứ ba trong sáu trận của họ tính từ khi Stanislav Cherchesov nhậm chức HLV trưởng, sau các trận thua Costa Rica rồi Qatar năm ngoái. Tan trận đấu, đám đông 34.000 khán giả Krasnodar đã "trút mọi rủa xả xuống Cherchesov và các cầu thủ nom đã rất xuống tinh thần của ông".
-
James Rodriguez gặp rắc rối vì "ngón tay thối"
Siêu sao của Real Madrid giơ ngón tay giữa để phản ứng khi lọt vào ống kính của phóng viên ảnh AFP, Luis Acosta. Bức ảnh này đang lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội và gây nên cả một làn sóng tranh cãi trong dư luận Colombia. Theo tờ AS (Tây Ban Nha), James có thể sẽ bị phạt vì hành vi khiếm nhã.
Bức ảnh được chụp từ ngoài khách sạn ở Bogota, nơi tuyển Colombia trú ngụ. "Acosta kể rằng có ba phóng viên ảnh, và hai phóng viên khác ở ngoài khách sạn lúc ấy. Phía sau họ là một nhóm nhà báo đang phỏng vấn các cầu thủ. Thế rồi, James xuất hiện trên tầng hai của khách sạn, nơi có phòng tập gym, và chĩa ngón tay thối về chúng tôi", một phóng viên nhật báo El Tiempo thuật lại.
-
Mesut Ozil: 'Wenger không đến mức phải lén tính bán tôi khỏi Arsenal'
Hợp đồng giữa Ozil và Sanchez với Arsenal sẽ hết hiệu lực vào hè 2018, và cả hai đều chưa nhất trí ký mới với CLB. Rất nhiều tin đồn gần đây vì thế cho rằng Arsenal đang tính bán cặp ngôi sao lớn nhất đội này để lấy tiền cho kế hoạch tái thiết đội bóng của HLV Wenger. Tuy nhiên, Ozil, trả lời tờ Welt am Sontag, cho rằng nếu có bất kỳ dự định nào, đích thân HLV người Pháp sẽ nói trực tiếp với anh.
"Các anh tin rằng Arsene sẽ đi nói với phóng viên các anh trước khi nói với tôi ư? Wenger mà tôi biết không phải là người như thế", tiền vệ người Đức nhấn mạnh.
-
Man Utd sẵn sàng phá mọi kỷ lục chuyển nhượng để cuỗm Neymar khỏi Barca
Tờ Diario Sport (Catalan) số ra hôm nay gióng lên hồi chuông báo động Barca trước nguy cơ bị đội chủ sân Old Trafford cuỗm mất siêu sao người Brazil. Theo tìm hiểu của tờ báo này, HLV Mourinho đang khát khao một tiền đạo toàn năng như Neymar và Man Utd thì không thiếu tiền để đáp ứng mong muốn ấy của ông, dù có phải chi tiền tấn.
Một kế hoạch đặc biệt đang được Man Utd ráo riết chuẩn bị. Theo đó, Man Utd sẽ chồng đủ 217 triệu đôla phí giải phóng hợp đồng giữa Neymar với Barca. Thông qua một bên trung gian, "Quỷ Đỏ" cũng đánh tiếng rằng họ sẵn sàng trả tiền đạo người Brazil mức lương tuần sau thuế xấp xỉ 519.000 đôla.
-
Top 10 bàn thắng của Neymar
-
Hà Lan cậy nhờ Van Gaal giải cứu đội tuyển
Chiến lược gia từng đưa Hà Lan đến vị trí thứ ba tại World Cup 2014 có thể trở lại với vai trò cố vấn, sau khi Liên đoàn bóng đá nước này KNVB sa thải HLV Danny Blind.