-
Europa League là mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập danh hiệu của Man Utd
Tờ rơi của Man Utd về trận bán kết lượt về Champions League với Celta Vigo hôm nay có hình bộ xếp hình các danh hiệu mà "Quỷ Đỏ" từng đoạt, với chiếc Cup Europa League là mảnh ghép còn dang dở cuối cùng còn thiếu.
Man Utd đang có lợi thế nhờ thắng Celta 1-0 ngay trên sân khách từ lượt đi. Nếu vào chung kết và đoạt Cup, "Quỷ Đỏ" không chỉ hoành thành bộ sưu tập danh hiệu, mà còn có một vé dự Champions League mùa tới, điều mà thầy trò Mourinho nhiều khả năng không thể đạt được qua đường Ngoại hạng Anh.
Man Utd từng vô địch Anh, đoạt Cup FA, Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn, Champions League, Cup C2 châu Âu (bị khai tử năm 1999), Siêu Cup châu Âu, Cup Liên lục địa và FIFA Club World Cup.
Xem thêm:
> Mourinho: 'Chẳng có gì là đánh cược khi tập trung vào Europa League'
-
Khedira không dính chấn thương nghiêm trọng, kịp đá chung kết Champions League
Trên tài khoản Twitter, tiền vệ Sami Khedira thông báo: "Tin tốt lành đây. Không có gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày tới đây, nhưng sau đó, sẽ trở lại để cùng đội bóng dự các trận cầu quyết định về cuối mùa giải".
Khedira phải rời sân ngay từ phút thứ 10 trận bán kết lượt về giữa Juventus với Monaco giữa tuần qua. Chẩn đoán ban đầu cho thấy tiền vệ phòng ngự người Đức dính chấn thương gân kheo. Khedira là trụ cột của Juventus mùa này, đá 44 trận, góp công lớn giúp đội bóng đứng trước cơ hội lập cú ăn ba vĩ đại, khi lọt vào chung kết Champions League, Cup Italy và chỉ cần một điểm nữa để lên ngôi ở Serie A.
Với việc Khedira sớm trở lại, Juventus sẽ bớt đi một một lo về nhân sự khi phía trước họ là các trận cầu quan trọng. Cuối tuần này, Juventus sẽ làm khách trên sân Roma ở Serie A. Ngày 17/5 tới, họ sẽ đấu Lazio ở chung kết Cup Italy. Ngày 3/6, đội sẽ sang Cardiff tranh ngôi vô địch Champions League với Real Madrid - đội bóng cũ của Khedira.
-
Abramovich cảnh báo Inter về Conte
Ông chủ Chelsea lớn tiếng nhắc nhở Inter hãy quên việc tiếp xúc với Antonio Conte bởi HLV người Italy sẽ sớm ký hợp đồng mới với đội bóng thành London. Tờ Corriere dello Sport cho biết, Abramovich dự định tăng lương cho Conte lên mức 13 triệu đôla mỗi năm nếu ông đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm
Dù vậy, ông chủ Zhang Jindong của Inter dự định trả Conte mức lương cao hơn, lên đến 17 triệu đôla hàng năm. Đội bóng thành Milano vừa sa thải HLV Pioli vào hôm qua, và ngoài Conte, họ còn chú ý tới Diego Simeone.
-
Totti chưa xác định tương lai
Dù Giám đốc thể thao Monchi xác nhận, AS Roma sẽ không ký hợp đồng mới, Totti vẫn khẳng định anh chưa dám chắc ngày 28/5 có phải là thời điểm treo giày của anh không. HLV Spalletti cũng nói với báo chí rằng ông quen làm việc với Totti dưới danh nghĩa cầu thủ, chứ không phải một giám đốc như lời Monchi tuyên bố.
Totti mới chỉ có một lần đá chính cho Roma mùa này, trong tổng số 15 lần xuất hiện tại Serie A. Anh chuẩn bị bước sang tuổi 41 và phần lớn các trận đấu của anh đều có thời gian dưới 20 phút.
-
Rio Ferdinand lo lắng cho Ngoại hạng Anh
Theo huyền thoại Man Utd, đẳng cấp của các CLB Anh hiện đang cách Real Madrid và Juventus, những đội lọt vào chung kết Champions League, một khoảng cách khá xa. Anh nói: "Rất nhiều tiền được đổ vào thị trường chuyển nhượng, nhưng các CLB ở đây chưa thu hẹp được khoảng cách với Real, Bayern và Juventus. Chelsea ở gần nhất nhưng họ chỉ có đội hình chính là ổn. Mourinho thậm chí còn đang đi tìm những cái tên đủ sức đá chính".
Mùa 2016-17, Ngoại hạng Anh không có đại diện nào ở bán kết Champions League, và đây là lần thứ hai trong ba mùa gần nhất xảy ra tình trạng này. Leicester City là đội tiến vào sâu nhất mùa này nhưng cũng dừng chân ở tứ kết vì thua Atletico.
-
Sharapova trả đũa Bouchard
Bị gọi là "kẻ gian lận", trước khi bị chính Bouchard loại khỏi Madrid Mở rộng, Sharapova đã có những động thái đáp trả tay vợt đàn em. Cô lặng lẽ bấm nút "Like" (thích) bức ảnh chế hình Bouchard trên nền cuốn tự truyện "My life so far" kèm dòng chữ: "Ước gì tôi là Sharapova". Đây là câu nói mà tay vợt người Canada từng dùng để nói về Sharapova, khi cô còn thần tượng "Búp bê Nga".
-
Ronaldo, Benitez, Martial bị lộ hợp đồng
Ronaldo, Rafa Benitez và Martial là những người mới nhất bị trang web Football Leaks công khai thu nhập. HLV người Tây Ban Nha nhận được số tiền lên đến 13 triệu đôla, dù chỉ dẫn dắt Real Madrid chưa đầy một năm, bao gồm 650.000 đôla tiền thưởng cho chức vô địch Champions League mà Real giành được cuối mùa 2015-16. Trong khi đó, cậu học trò cũ Ronaldo đút túi 1,2 triệu đôla cho nửa ngày chụp hình tại Ả-rập Xê-út, đăng tải hai trạng thái trên mạng xã hội và ký tặng vào năm chiếc áo.
Hợp đồng chuyển nhượng đình đám giữa Martial và Man Utd cũng bị phanh phui. Theo đó, "Quỷ đỏ" đã chi trực tiếp 54 triệu đôla cho Monaco trong hè 2015. Đội bóng Anh vừa trả thêm 10,9 triệu đôla cho thành tích ghi 25 bàn trong màu áo Man Utd của Martial hồi tháng Một. Nếu Martial khoác áo ĐT Pháp 25 lần trong thời gian ở Old Trafford và giành Quả bóng vàng, Man Utd sẽ tiếp tục chi thêm 10,9 triệu đôla cho mỗi thành tích.
Tổng số tiền Man Utd chi cho Martial có thể lên đến 87 triệu đôla.
-
Djokovic tính mời Agassi làm HLV mới
Sau khi sa thải toàn bộ ban huấn luyện ngay trước thềm Madrid Mở rộng, nhiều khả năng Djokovic sẽ mời Andre Agassi làm HLV mới. Theo những gì tay vợt người Serbia chia sẻ, anh muốn một HLV có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở trình độ tương đương anh và hiện không có nhiều người thỏa mãn tiêu chí này.
Agassi, với tám lần giành Grand Slam, nằm trong số ít những người ấy. Ông từng nói với truyền thông rằng vấn đề của Djokovic là tâm lý, và ông, với cú trở lại ngoạn mục năm 1999 sau khi dính vào ma túy, đủ khả năng đảm đương công việc này.
-
Anthony Joshua bị gọi đi kiểm tra doping từ sáng sớm
Vào sáng 11/5, tay đấm vừa thống nhất ba đai vô địch Quyền Anh thế giới, Anthony Joshua đã nhận được cuộc gọi mời đi kiểm tra doping. Võ sĩ người Anh sau đó đã chia sẻ đoạn video anh đi xét nghiệm trên mạng xã hội Instagram.
Cuộc kiểm tra bất thường này đến sau 12 ngày Joshua hạ gục Wladimir Klitschko. Trên tờ Mirror (Anh), nhiều người đặt câu hỏi, kiểm tra Joshua vào thời điểm này liệu có thu được kết quả?
-
Siêu cò Raiola nói Pogba trong sạch
FIFA đang mở cuộc điều tra lớn vào vụ chuyển nhượng của Pogba sang Man Utd hè 2016 khi người đại diện của tiền vệ người Pháp, Raiola được cho là đã đút túi số tiền khổng lồ lên đến 53 triệu đôla, hơn một phần ba giá trị chuyển nhượng của cựu cầu thủ Juventus.
Bất chấp điều đó, Raiola vẫn khẳng định Pogba trong sạch. Ông cho biết, vụ chuyển nhượng này không vi phạm bất cứ quy tắc nào của FIFA, đồng thời không có dính líu gì đến bên sở hữu thứ ba, điều mà các quan chức Anh đặc biệt cấm.
Xem thêm:
> FIFA điều tra vụ chuyển nhượng kỷ lục của Pogba
> Man Utd phải trả bao nhiêu tiền cho Ibrahimovic và Pogba mùa này