-
Neymar kịp hoàn tất hồ sơ, được dự Ligue 1 cuối tuần này
"Barca đã nhận số tiền thanh toán cho tấm séc 263 triệu đôla (222 triệu euro). Việc chuyển nhượng Neymar đã được thông qua", hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin thân cận với đội bóng xứ Catalan.
Ngay sau khi Barca xác nhận đã nhận đủ tiền, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã cấp chứng chỉ chuyển nhượng quốc tế (ITC) cho Neymar và gửi đến Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Phía FFF cũng xác nhận đã nhận được giấy tờ này, và chuyển cho ban tổ chức giải Ligue 1, đồng nghĩa với việc PSG có thể đăng ký Neymar vào danh sách cầu thủ làm khách trên sân Guingamp trong trận đá muộn vòng 2, ngày Chủ nhật 13/8.
-
Tottenham để trống số đẹp chờ Barkley
Á quân Ngoại hạng Anh vừa công bố số áo các cầu thủ cho mùa giải mới. Ngoài những số áo quen thuộc như Son Heung-Min số 7, Harry Kane số 10, Erik Lamela số 11, Eric Dier số 15, Dele Alli số 20, Christian Eriksen số 23, Tottenham đã để trống số 8, số áo mà Ross Barkley từng đeo ở Everton. Theo Mirror, đây có thể là động thái cho thấy "Gà trống" chuẩn bị mua tiền vệ người Anh.
-
Ông chủ Liverpool từ chối bán Coutinho
Tập đoàn Fenway Sports, chủ sở hữu của Liverpool cho biết sẽ không bán Philippe Coutinho với bất cứ giá nào. Barca đã hai lần hỏi mua tiền vệ người Brazil, với mức giá lần lượt là 93 và 116 triệu đôla, nhưng đều bị đội bóng thành phố Cảng từ chối.
-
Morata thừa nhận áp lực tại Chelsea
Là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea, Alvaro Morata đang chịu sức ép lớn. Anh thừa nhận với tờ Marca: "Tôi mới chơi hai trận giao hữu trước mùa giải, 15 phút ở trận tranh Siêu cúp Anh và thực hiện một quả phạt đền bị hỏng, nhưng mọi người đã sẵn sàng giết tôi đến nơi. Tôi thừa nhận hợp đồng của tôi có giá trị rất lớn nhưng tôi sẽ phải chơi bóng theo cách của mình. Tôi biết điều gì sẽ chờ đợi phía trước và sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn".
-
Carragher tin Lukaku phù hợp với Man Utd
Huyền thoại Liverpool nhận định tiền đạo người Bỉ sẽ giải quyết được khâu dứt điểm trên hàng công Man Utd, khiến "Quỷ đỏ" phải trả qua 15 trận hòa tại Ngoại hạng Anh mùa trước. "Tôi nghĩ Lukaku sẽ mang lại nhiều bàn thắng cho Man Utd", Jamie Carragher nói trên Sky Sprorts. "Họ đã không thể vào top bốn mùa trước, nhưng mọi chuyện sẽ khác trong mùa này, khi Man Utd sở hữu một vũ khí hạng nặng, đặc biệt trong những trận gặp đối thủ yếu hơn và vào sân với tư tưởng cầu hòa".
-
Coutinho và Sturridge vắng mặt trận mở màn
Bên cạnh Adam Lallana dính chấn thương dài hạn, hai ngôi sao quan trọng khác trên hàng công Liverpool cũng sẽ không thể góp mặt trong lượt trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải mới, theo Mirror. Bù lại, Jurgen Klopp sẽ đón sự trở lại của đội trưởng Jordan Henderson đã bình phục sau cơn sốt virus, và sự sẵn sàng của các tân binh như Mohamed Salah, Dominic Solanke.
-
Mayweather làm ngơ trước McGregor
"Tôi biết anh ta rất tự tin, như vẫn thường như vậy", Floyd Mayweather phát biểu khi biết Conor McGregor đã đặt gần 1,2 triệu đôla vào cửa chính anh này thắng trong trận so găng hôm 26/8. "Nhưng gặp Mayweather là một trải nghiệm rất khác. Rồi anh ta và mọi người sẽ nhận ra, thực tế là như nào. Tôi chưa có ý định làm đứt mạch kỷ lục bất bại của mình".
-
Danh thủ khuyên Arsenal bán Sanchez
Paul Merson cho rằng đội bóng cũ không nên giữ Alexis Sanchez bằng mọi giá. Phát biểu trên Sky Sports, Paul Merson cho biết: "Arsenal nên để Sanchez chuyển đến PSG, nếu đội bóng Pháp đưa đề nghị. Vấn đề cần quan tâm nhất của CLB lúc này là không để cậu ấy đến Man City, chứ không phải có giữ được chân cậu ta hay không".
-
Monaco từ chối đề nghị mua Falcao
France Football cho biết, AC Milan đã đề nghị mua tiền đạo người Colombia với giá 35 triệu đôla nhưng bị AS Monaco từ chối. Đội bóng Italy đang gấp rút tìm tiền đạo, và đã liên hệ với khá nhiều chân sút như Diego Costa, Aubameyang, Nikola Kalinic và Andrea Belotti nhưng chưa thành công. Theo France Football, Monaco định giá Falcao nhiều hơn con số Milan đưa ra.
-
UEFA công bố đề cử bàn thắng đẹp nhất mùa 2016-2017
Bảy bàn thắng đã được UEFA đề cử cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa, trong đó Real Madrid chiếm hai đề cử là các pha lập công của Casemiro và Marco Asensio. Những cái tên còn lại là Jordi Mboula (Barcelona), Daniela Sabatino (Brescia), Kevin Friesenbichler (Benfica) và Moussa Sow (Fenerbahce).