-
AC Milan đổi chủ, kết thúc triều đại Berlusconi
Doanh nhân Trung Quốc Li Yong Hong hôm nay 13/4 chính thức trở thành ông chủ mới của AC Milan, thay thế Silvio Berlusconi, nhà tài phiệt truyền thông người Italy giữ cương vị này suốt 31 năm qua. Sự thay đổi này diễn ra sau khi tập đoàn Fininvest nhận nốt 350 triệu đôla còn lại từ nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc mà Li Yong Hong đại diện.
Trước đó, nhóm đầu tư này đã trả hai lần, mỗi lần 106 triệu đôla, cho Fininvest, nhưng gặp khó khăn trong việc huy động vốn để trả nốt 350 triệu còn lại và sở hữu 99,93% cổ phần AC Milan, nên chưa thể chuyển đổi quyền sở hữu. Khúc mắc chỉ được tháo gỡ gần đây khi nhóm nhà đầu tư kêu gọi được sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư Mỹ American Elliot Fund.
-
Juventus giữ chân Paulo Dybala đến hè 2022
Một ngày sau khi lập cú đúp, giúp Juventus đánh bại Barca với tỷ số 3-0, Dybala được lãnh đạo đội bóng Italy thưởng hợp đồng mới. Tờ Mundo Deportivo cho biết, hợp đồng mới sẽ giữ Dybala lại Turin đến năm 2022. Tuy nhiên, mức lương và điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Argentina chưa được tiết lộ.
Hiện Dybala đang được rất nhiều CLB đưa vào danh sách mua sắm, trong số này có Barca, Real Madrid và Man Utd.
-
Gareth Bale có nguy cơ nghỉ trận El Clascico
Siêu sao người Xứ Wales chỉ thi đấu một giờ đồng hồ trong chuyến làm khách của Bayern Munich. Tờ Mundo Deportivo khẳng định, cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đã bị chấn thương. Dù vẫn cần thêm những bài kiểm tra để xác định chính xác, Bale được dự báo là có nguy cơ ngồi ngoài trận cầu Kinh điển với Barca ngày 23/4 tới.
Trước Bale, El Clasico sắp tới còn mất Neymar vì cầu thủ này bị treo giò. Nếu Ronaldo nhận thêm một thẻ vàng nữa cuối tuần này, anh cũng sẽ làm khán giả như Neymar.
-
Jenson Button sẽ đua thay Alonso tại Monaco GP tháng Năm tới
Fernando Alonso, được sự chấp nhận của McLaren và đối tác động cơ Honda, sẽ không dự cuộc đua tại Monaco mà tranh tài tại giải Indianapolis 500. Giám đốc điều hành của McLaren, Zak Brown nói rằng đội vẫn chưa xác định tay đua sẽ thay thế Alonson dự Monaco GP.
Nhưng theo BBC, McLaren không có lựa chọn nào nghiêm túc và tốt hơn Jenson Button. Cựu vô địch thế giới người Anh, 37 tuổi, đang là tay đua dự bị của McLaren, và sẽ được đôn lên tranh tài khi hoàn cảnh bắt buộc.
Button từng vô địch F1 năm 2009. Anh giải nghệ cuối mùa trước, dành toàn bộ thời gian nghỉ đông để sang California tập luyên dự cuộc thi ba môn phối hợp Ironman. Anh sau đó ký hợp đồng làm tay đua dự bị cho McLaren, với cam kết sẵn sàng đua thay ở bất kỳ chặng nào, nếu một trong hai tay đua chính thức của đội không thể góp mặt. Hợp đồng giữa hai bên còn có điều khoản rằng McLaren được quyền gia ký tiếp hợp đồng với Button trong mùa 2018.
-
Ảnh ứng cử viên Tổng thống Pháp được thay bằng ảnh cầu thủ HLV CLB Nice
Hai CĐV Nice nghịch ngợm đã bày trò để thể hiện tình yêu với đội bóng họ yêu thích. Cả hai dán ảnh các cầu thủ, HLV của đội bóng vào vị trí đặt ảnh các ứng cử viên đang chạy đua tranh cử Tổng thống Pháp. Thay cho mặt của những chính trị gia như François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon hay Marine Le Pen là ảnh Mario Balotelli, Valentin Eysseric, Yoann Cardinale và HLV Lucien Favre.
Nice mùa này chơi thăng hoa và tạo cảm hứng lớn lao cho người hâm mộ, khi đứng thứ ba trên bảng điểm giải VĐQG Pháp - Ligue 1 - với 70 điểm. Cơ hội vô địch vẫn chưa khép lại với đội bóng của Balotelli khi Nice chỉ kém ngôi đầu của Monaco bốn điểm.
-
Drogba ủng hộ Lukaku trở lại Chelsea
Romelu Lukaku từng phải rời Chelsea trong thế cúi đầu, kèm theo lời chê của HLV Mourinho rằng anh "thiếu ý chí phấn đấu và ngại sức ép cạnh tranh". Nhưng sau khi gia nhập Everton, chân sút người Bỉ bắt đầu khẳng định được tài năng. Mùa này, Lukaku đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 23 bàn và nhờ đó, lọt vào tầm ngắm của một loạt đội bóng lớn, trong đó có chính CLB cũ Chelsea.
"Sẽ tuyệt vời cho CLB, nếu Lukaku trở lại Chelsea. Cậu ta biết rõ ở CLB, và tôi nghĩ Lukaku muốn chứng tỏ bản thân có thể thành công tại đây, vì từng không có cơ hội làm điều đó", Drogba nhận định. "Tôi luôn thách thức cậu ta. Nếu Lukaku ghi được một bàn, tôi chờ đợi cậu ta ghi hai bàn. Tôi xem Lukaku như em trai".
-
Atletico nhăm nhe phá bĩnh Chelsea, Man Utd
Mục tiêu được Chelsea và Man Utd theo đuổi, tiền vệ Hakan Calhanoglu của Leverkusen, vừa lọt vào danh sách mua sắm của Atletico. Số tiền mà CLB Tây Ban Nha tính đặt lên bàn đàm phán là 21 triệu đôla, bằng phân nửa khoản phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ (40,5 triệu đôla).
Calhanoglu từng suýt trở thành cầu thủ Chelsea nếu anh không bị FIFA cấm thi đấu đến hết mùa này vì vi phạm các vấn đề liên quan tới chuyển nhượng từ ngày còn ở đội bóng cũ Karlsruhe. Bản thân tiền vệ này cũng bỏ ngỏ khả năng ra đi khi bóng gió nói rằng những lời đề nghị từ Chelsea, Man Utd rất khó từ chối.
-
Pau Gasol ghi hơn 20.000 điểm tại NBA
Trong lịch sử 70 năm của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - NBA, chỉ có 43 cầu thủ vượt qua cột mốc 20.000 điểm.
Với 20.001 điểm, Gasol, từng có 16 năm chơi bóng tại NBA, trở thành cầu thủ còn chơi bóng ghi điểm tốt thứ tám thế giới, vượt qua một loạt huyền thoại như Dirk Nowitzki, LeBron James, Paul Pierce, Vince Carter, Carmelo Anthony , Dwyane Wade và Joe Johnson.
Cầu thủ 36 tuổi của San Antonio Spurs chơi hay nhất trong những năm đầu sang Mỹ, khoác áo Memphis Grizzlies. Vào thời điểm đó, anh ghi 18,8 điểm mỗi trận.
-
Mbappe vào lịch sử Champions League
Với việc lập cú đúp vào lưới Dortmund, Mbappe đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi hai bàn một trận tại vòng loại trực tiếp Champions League. Tiền đạo AS Monaco xác lập kỷ lục ở tuổi 18 lẻ 113 ngày.
Mbappe cũng là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn tại tứ kết Champions League. Người có thành tích tốt nhất chân sút người Pháp là Bojan, cựu cầu thủ Barca. Bojan ghi bàn vào lưới Schalke 04 ở tứ kết lượt đi Champions League 2007-08 khi mới 17 tuổi 215 ngày.
-
Danh thủ Chelsea ấn tượng với giải vô địch Trung Quốc
Gus Poyet, từng chơi bóng bốn năm cho Chelsea và hiện là HLV Shanghai Shenhua, rất ấn tượng với sự phát triển của giải VĐQG Trung Quốc, đặc biệt là về tốc độ trận đấu. "Các trận đấu luôn rất cởi mở và tràn ngập bóng đá tấn công. Bạn sẽ không thấy bất cứ CLB nhập cuộc với tâm lý phòng ngự. Tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng tại dây, dù từng chơi bóng ở Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp", danh thủ người Uruguay nhận xét.
Bên cạnh Poyet, giải vô địch Trung Quốc còn có rất nhiều HLV tên tuổi như Manuel Pellegrini, Luiz Felipe Scolari và Andre Villas-Boas. Bản thân HLV 49 tuổi cho rằng vị thế của giải đấu này đang ngày một tăng, với sự xuất hiện của các ngôi sao như Tevez, Oscar. Poyet khẳng định: “Nếu các CLB có thể duy trì khả năng mua những cầu thủ hàng đầu, tôi nghĩ giải đấu sẽ trở nên hấp dẫn. Rất nhiều khán giả trên thế giới muốn được theo dõi các cầu thủ như vậy”.