-
Real Madrid có duyên với trọng tài bắt trận tứ kết lượt về đấu Bayern
UEFA hôm nay công bố danh tính hai trọng tài chính bắt các trận tứ kết lượt về Real Madrid - Bayern và Leicester - Atletico. Theo đó, Viktor Kassai, người Hungary, sẽ cầm còi trận đấu ở Bernabeu, còn Gianluca Rocchi, người Italy, sẽ điều khiển trận đấu tại sân King Power.
Kassai được cho là trọng tài mang lại điềm may cho Real ở Champions League, vì cả hai lần gần nhất có ông trong thành cần cầm cân nảy mực, đội bóng thành Madrid này đều chiến thắng. Đó là các trận thắng Wolfsburg 3-0 ở tứ kết lượt mùa 2015-2016, khi Kassai bắt chính, và trận chung kết thắng Atletico bằng loạt đá luân lưu với ông này là trọng tài thứ tư.
Real cũng đang có lợi thế lớn ở cuộc đấu với Bayern, do đã thắng 2-1 tại Munich ở trận tứ kết lượt đi tuần trước.
-
Joe Hart có cơ hội đầu quân cho Chelsea hoặc Man Utd
Hart thuộc biên chế Man City, nhưng thất sủng dưới trướng HLV Guardiola và đang bắt ở Torino, Italy theo diện cho mượn. Tương lai của thủ môn số một tuyển Anh đang là một dấu hỏi lớn trước kỳ chuyển nhượng hè này.
Theo tờ Sport Mail (Anh quốc), Hart đang có cơ hội không nhỏ được trở lại Ngoại hạng Anh gia nhập một trong hai đội bóng lớn là Man Utd hoặc Chelsea. Real Madrid đang theo dõi sát sao phong độ của các thủ môn của hai CLB này, David De Gea và Thibaut Courtois, để tuyển mộ về Bernabeu. Nếu một trong hai thủ môn này gia nhập Real Madrid, đội bóng của họ sẽ trải thảm đỏ mời Joe Hart trở lại.
-
Courtois dính chấn thương, nghỉ trận Man Utd - Chelsea
Thủ môn người Bỉ dính chấn thương mắt cá trong một buổi tập và không kịp bình phục để cùng đội bóng của HLV Antonio Conte thi đấu tại Old Trafford hôm nay. Bắt thay Thibaut Courtois trước Man Utd sẽ là thủ môn dự bị Asmir Begovic.
-
Man Utd - Chelsea: Trận cầu siêu chủ nhật
Bóng lăn lúc 22h, theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.
-
Conte muốn gắn bó lâu dài với Chelsea
Antonio Conte đang trải qua mùa giải đầu tiên thành công cùng Chelsea, khi dẫn dắt đội bóng này lên dẫn đầu cuộc đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Dù vậy, vẫn có nhiều tin đồn rằng ông có thể trở lại Italy ngay trong hè này, với điểm đến được cho là Inter Milan.
Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền kênh Sky Sports hôm nay, nhà cầm quân người Italy khẳng định ông chỉ muốn gắn bó lâu dài với Chelsea.
"Tôi hy vọng được ở lại đây thật lâu", Conte chia sẻ. "HLV là nghề không dễ dàng và phụ thuộc nhiều vào kết quả. Tôi đồng ý rằng kết quả rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Tôi nghĩ rằng, với mọi HLV, công việc của chúng tôi rất quan trọng hàng ngày, và sự phán xét chỉ nên đến sau đó. Trong mỗi trận đấu, tôi nghĩ tôi cố gắng chứng tỏ niềm đam mê, khát khao chiến thắng. Tôi không muốn thất bại. Tôi yêu bóng đá và nghĩ rằng mọi người đều hiểu niềm đam mê của tôi. Thật tuyệt khi biết người hâm mộ Chelsea vui với tôi".
-
Chapecoense đoạt danh hiệu đầu tiên từ sau thảm hoạ rơi máy bay
Chiến thắng 2-0 trước Joinville đồng nghĩa với việc Chapecoense chắc chắn vô địch giai đoạn hai giải vô địch bang Santa Catarina sớm một vòng đấu. Chiến tích này tiếp tục ghi nhận sự hồi sinh thần kỳ của đội bóng mất gần như toàn bộ thành viên trong vụ rớt máy bay ở Medellin, Colombia hồi tháng 11/2016.
Ở giai đoạn một, Chapecoense, với đội ngũ mới toanh gồm hàng loạt cầu thủ đi mượn, mua với giá rẻ hoặc miễn phí, về nhì ở giai đoạn một giải vô địch bang này, sau Avai.
-
Klopp thấy vui vì Barca quan tâm đến Coutinho
Liverpool đã ký gia hạn hợp đồng, trói chân ngôi sao tấn công người Brazil thêm năm năm. Nhưng bất chấp thực tế này, những tin đồn về việc Barca muốn có Coutinho ngày càng xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông châu Âu.Thay vì lo lắng bị cuỗm mất học trò cưng, HLV Jurgen Klopp tỏ ra tự hào khi Coutinho được ông lớn Tây Ban Nha quan tâm.
"Thật sự thì tôi nghĩ mối quan tâm đó cũng là chuyện tích cực. Nó cho thấy Coutinho đang chơi tốt. Tôi cũng không lo lắng, vì tôi nghĩ Coutinho đang cảm thấy vui, và hợp với nơi đây", Klopp nói trên trang Liverpool Echo. Cậu ấy đã trải qua một thời gian khó khăn vì chấn thương, phải lấy lại thể lực. Nhưng đó cũng là chuyện thường. Trong ba trận gần nhất, bạn có thể dễ dàng thấy chỉ cần cậu ấy đạt thể trạng gần ổn, Coutinho có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong trận đấu".
-
Ibrahimovic thừa nhận mệt mỏi, đáng bị Mourinho chỉ trích
Sau khi Man Utd bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong trận hoà chủ nhà Anderlecht ở tứ kết lượt đi Europa League hôm 14/4, Mourinho đã chỉ trích Ibrahimovic và các cầu thủ tấn công của đội nhà, chê họ có một trận cầu "nhu nhược". Nhưng ngôi sao người Thuỵ Điển không thấy phật lòng vì sự công kích này.
"Tôi nghĩ ông ấy đã đúng trong chuyện này, vì tôi cũng cảm thấy thấy không ổn, tôi thấy rất mệt", Ibrahimovic nói với truyền thông Anh trước trận tiếp Chelsea ở Ngoại hạng Anh hôm nay. "Nhưng tôi không xem chuyện mệt mỏi là một lời bào chữa, vì dù thế nào đi nữa, bổn phận của tôi là phải chơi tốt, phải cố gắng hơn những gì đã thể hiện".
-
Tuyển thủ Panama bị bắn chết
Amilcal Henriquez qua đời hôm qua, thứ bảy 15/4 theo giờ địa phương (khoảng sáng nay, theo giờ Hà Nội) vì bị bắn ở quê nhà Nuevo Colon. Cầu thủ 33 tuổi này được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.
Henriquez năm nay 33 tuổi, là một trong những gương mặt ưu tú của tuyển Panama với 75 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
-
Ngày này năm xưa
- 16/4/2014: Gareth Bale thực hiện màn tăng tốc ngoạn mục, thoát khỏi Marca Bartra ấn định thắng lợi 2-1 cho Real trong trận El Clasico với Barca ở chung kết Cup Nhà Vua.
- 16/4/2011: Yaya Toure ghi bàn duy nhất, Paul Scholes lĩnh thẻ đỏ trong trận bán kết Cup FA mà Man City thắng Man Utd 1-0.
- 16/4/1997: Leicester hạ Middlesbrough 1-0 với bàn quyết định của Steve Claridge ở phút 100 trận chung kết, để đoạt Cup Liên đoàn Anh.