-
Người đại diện úp mở tương lai Lukaku
Được cho là có liên hệ với cả Chelsea lẫn Man Utd, Lukaku là một trong số những chân sút được săn lùng nhất hiện nay. Tiền đạo người Bỉ có 24 bàn tại Ngoại hạng Anh, và người đại diện Mino Raiola của anh bóng gió: "Nếu một CLB lớn đề nghị, cậu ấy sẽ xem xét tương lai một cách nghiêm túc". Tuy nhiên, Raiola từ chối xác nhận số tiền 130 triệu đôla mà Everton định giá cho Lukaku.
-
Gareth Bale được dựng tượng ngoài sân vận động quốc gia Xứ Wales
Bức tượng của Gareth Bale nặng khoảng 40kg, có giá 32.000 đôla, được dựng bên ngoài sân vận động quốc gia Xứ Wales, ngay trước thềm trận chung kết Champions League. Đây là tác phẩm của Emanuel Santos, nghệ nhân từng tạc tượng cho Cristiano Ronaldo tại bảo tàng Madeira, quê Ronaldo. Santos cho biết, ông rất hạnh phúc khi hoành thành công việc cho những ngôi sao hàng đầu thế giới.
-
Neymar đến Nhật Bản giới thiệu đồng hồ
Sau khi giúp Barca giành Cup Nhà Vua, ngôi sao người Brazil đến Nhật Bản để ra mắt thương hiệu đồng hồ do anh đứng tên chủ sở hữu tại Tokyo. Neymar đã chọn võ sĩ sumo người Mông Cổ, Harumafuji Kohei, người thứ năm trong lịch sử giành được danh hiệu yokozuna mà không có gốc Nhật Bản, làm đại sứ thương hiệu. Cả hai tỏ ra rất vui vẻ, và liên tục có những cử chỉ thân thiết trong buổi ra mắt.
-
Sanchez và Ozil không ký hợp đồng mới
Dù Arsenal bày tỏ thiện ý trả mức lương tuần 360.000 đôla, cả Alexis Sanchez lẫn Mesut Ozil đều không muốn ký hợp đồng mới, tờ Daily Express (Anh) khẳng định. Theo tờ báo này, chân sút người Chile muốn chuyển sang Bayern Munich, nơi có người đồng hương Arturo Vidal. Trong khi Ozil, dù chưa tìm được bến đỗ mới, vẫn chấp nhận trở thành người tự do vào hè 2018.
-
Aubameyang tiến sát PSG
Chưa đầy 24 giờ sau khi HLV Thomas Tuchel bị sa thải, một trụ cột khác của Dortmund, Aubameyang cũng tiến gần tới việc ra đi. Yahoo Sport France cho biết, PSG đã đưa ra lời đề nghị trị giá 78 triệu đôla dành cho tiền đạo người Gabon và có vẻ đội bóng Đức sẽ đồng ý, sau khi chính Aubameyang đã đệ đơn xin ra đi.
-
Gareth Bale thừa nhận chưa đủ thể lực
Phát biểu trên BBC, ngôi sao người xứ Wales thừa nhận, anh chưa lấy lại 100% thể lực. Anh cho biết: "Tôi chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương mắt cá. Tôi vẫn cảm thấy đau khi tập luyện và phải uống thuốc giảm đau". Gareth Bale cũng thổ lộ, anh không cảm thấy vấn đề gì nếu ngồi dự bị và nhấn mạnh, chiến thắng chung cuộc của Real Madrid là điều quan trọng nhất.
-
Liên đoàn điền kinh quốc tế bác đơn kháng cáo của Nga
Liên đoàn điều kinh Nga được cho là sử dụng doping có hệ thống, che đậy khi bị phát hiện và mua chuộc các VĐV bị phát hiện sử dụng chất kích thích để đổi lấy sự im lặng. Chính bởi vậy, họ bị Liên đoàn điền kinh quốc tế cấm thi đấu mọi giải đấu quốc tế, kể cả Olympic Rio 2016. Nga đã đệ đơn kháng cáo cho 28 VĐV nước này, nhằm có thể đăng ký cho giải vô địch thế giới trong tháng Tám, nhưng Liên đoàn điền kinh quốc tế nhanh chóng bác đơn. Chỉ có ba trường hợp sắp trở lại thi đấu là VĐV chạy 400m Kseniya Aksyonova, VĐV ném lao Vera Rebrik, và VĐV chạy vượt rào Vera Rudakova
-
Petr Cech lần thứ 11 giành Quả Bóng Vàng CH Czech
Giống Ronaldo ở Bồ Đào Nha, Ibrahimovic tại Thụy Điển, Lewandowski của Ba Lan, Petr Cech cũng khẳng định sự thống trị tuyệt đối trong làng bóng đá CH Czech. Anh vừa được Hiệp hội nhà báo CH Czech trao Quả bóng vàng thứ bảy liên tiếp, và lần thứ 11 trong suốt sự nghiệp của thủ thành Arsenal. Lần đầu tiên, cựu thủ môn Chelsea được vinh danh vào năm 2005, và kể từ đó, anh tỏ ra quá mạnh so với những đồng nghiệp.
-
Ngày này năm xưa
-31/5/2011: Juventus bổ nhiệm Antonio Conte làm HLV trưởng, sau khi liên tiếp thất bại dưới thời của Ranieri, Ferrara, Zaccheroni và Del Neri, theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Vào cuối mùa, Conte giúp "Lão bà" vô địch Serie A.
-31/5/2009: Huyền thoại Pavel Nedved chơi trận cuối cùng cho Juventus trước khi giải nghệ. Danh thủ người CH Czech kiến tạo một bàn giúp Iaquinta lập công, trong chiến thắng 2-0 trước Lazio.
-31/5/2002: Đương kim vô địch thế giới và châu Âu, ĐT Pháp thua Senegal 0-1 ở trận khai mạc World Cup 2002. Đây là trận đấu Pháp không có nhạc trưởng Zidane vì chấn thương.